Bayern thắng trận derby nhờ quả phạt đền gây tranh cãi
Sau 120 phút thi đấu không khoan nhượng của trận tứ kết DFB Pokal diễn ra sáng ngày 28/2, Bayern Munich đã vượt qua "người anh em" 1860 Munich bằng bàn thắng duy nhất của Franck Ribery thực hiện từ chấm phạt đền ở phút cuối cùng.
Hai đội đã cho thấy tính chất khốc liệt của một trận derby thành phố khi có tới 3 chiếc thẻ đỏ được rút ra, 1 dành cho tiền đạo Luca Toni của Bayern ở phút 84 và 2 chiếc còn lại thuộc về Benjamin Schwarz và Michael Thorandt của 1860 Munich trong thời gian hiệp phụ.
Đội bóng hạng hai 1860 Munich sớm phải chịu thiệt thòi khi thủ thành dày dạn kinh nghiệm Michael Hofmann buộc phải nhường chỗ cho đồng đội Philipp Tschauner từ phút 34 sau một cú vào bóng của Luca Toni.
Thần đồng Toni Kroos có cơ hội rất đẹp để đưa Bayern vượt lên dẫn trước trong hiệp một. Tuy nhiên, anh đã sút bóng lên trời trong tình huống một mình không bị ai kèm cặp trước cầu môn đối phương.
HLV Ottmar Hitzfeld quyết định tung tiền vệ người Pháp Ribery vào sân sau giờ giải lao và lập tức Bayern giành quyền nắm thế chủ động trên sân. Mark van Bommel suýt nữa đã khai thông bế tắc ở phút 58 nếu Tschauner không có phản xạ tuyệt vời đẩy bóng ra. Cú đá bồi sau đó của cầu thủ người Hà Lan đưa bóng đi chệch khung thành.
Chỉ 1 phút sau, thủ môn đội trưởng Oliver Kahn đã cứu cho Bayern một bàn thua mười mươi khi anh đẩy được quả phạt đền của cầu thủ 18 tuổi Lars Bender. Nhưng, 6 phút trước khi hết thời gian thi đấu chính thức, "Hùm xám" chỉ còn 10 người trên sân do Toni nhận thẻ vàng thứ 2 vì pha phạm lỗi với Thorandt.
Tuy nhiên, 1860 Munich đánh mất lợi thế hơn người trong hiệp phụ thứ hai, khi Schwarz nhận thẻ đỏ do hành động đẩy ngã Ribery. Không những vậy, mọi chuyện càng tồi tệ với "Sư tử" bởi đúng phút 120, họ còn bị thổi một quả penalty oan uổng.
Tiền đạo Miroslav Klose bị Chhunly Pagenburg đẩy ngã và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhưng pha quay chậm trên truyền hình cho thấy tình huống phạm lỗi xảy ra ở phía ngoài vòng cấm địa.
Dù sao, Ribery vẫn lạnh lùng thực hiện thành công mang về bàn thắng quý giá loại 1860 Munich khỏi cuộc chơi. Thời gian đá bù, Ribery còn khiến Thorandt lĩnh chiếc thẻ đỏ thứ ba và 1860 Munich rời sân với chỉ 9 cầu thủ.
Trong trận tứ kết diễn ra trước đó ít giờ, Wolfsburg đã đánh bại Hamburg 2-1 nhờ pha lập công trong hiệp phụ của tiền vệ Marcelinho. Trước đó, tiền đạo Grafite mở tỉ số cho Wolfsburg trong hiệp một và phải đến nửa cuối hiệp hai, đội trưởng Rafael van der Vaart là người san bằng cách biệt cho Hamburg.
![]() |
Hamburg (trắng) gục ngã trước Wolfsburg - Ảnh: bundesliga.de |
Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Van der Vaart, Hamburg chiếm quyền kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Có điều, họ lại không gặp may ở những tình huống dứt điểm cuối cùng.
Bị dồn ép nghẹt thở song Wolfsburg bất ngờ có bàn mở tỉ số khi trận đấu trôi qua được 17 phút. Tiền đạo Grafite ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với trung vệ Joris Mathijsen và cũng chính anh thực hiện thành công quả phạt đền mang lại niềm vui cho hơn 29.000 CDDV nhà có mặt trên sân.
Phải mất rất nhiều công sức, bỏ lỡ nhiều cơ hội, cuối cùng Hamburg mới tìm được bàn gỡ tuyệt đẹp ở phút 70. Nhận đường chuyền của Mohamed Zidan, cầu thủ người Hà Lan Van der Vaart thực hiện cú vô lê đẳng cấp từ cự li 20 mét hạ gục thủ môn Diego Benaglio.
Bước sang hiệp phụ, hai đội đều có những cơ hội khi quả tạt bóng của Piotr Trochowski suýt trở thành bàn thắng may mắn cho Hamburg ở phút 96. Chỉ 1 phút sau, tiền đạo Edin Dzeko trả lời bằng pha dứt điểm đập trúng cột dọc.
Song các cầu thủ Wolfsburg không cần phải tiếc nuối bởi khi hiệp phụ còn 11 phút, đội trưởng Marcelinho đã ghi bàn kết liễu số phận Hamburg. Từ dường chuyền của Marcel Schäfer, cầu thủ người Brazil chạm bóng tinh tế đủ để buộc thủ môn Frank Rost phải chịu bó tay.
Kết quả
Wolfsburg 2-1 Hamburg
Grafite 17' pen; Marcelinho 109' - Van der Vaart 70'
Bayern 1-0 1860 Munich
Ribery 120' pen |