Beckham về Real Madrid với giá 35 triệu euro
CHUYỂN NHƯỢNG.- “Cuốn truyện nhiều kỳ” về vụ chuyển nhượng của David Beckham kéo dài 4 tháng 3 ngày (từ 15-2, thời điểm HLV A. Ferguson đá chiếc giày trúng mặt Beckham) đã chấm dứt vào đêm 17-6. CLB Manchester United xác nhận đã bán tiền vệ 28 tuổi cho Real Madrid với giá 24,5 triệu bảng Anh (khoảng 35 triệu euro) vào 5 giờ 13 phút ngày 18-6 (giờ VN). M.U cho biết Beckham đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Real và sẽ có mặt tại Madrid vào ngày 1-7 để kiểm tra sức khỏe trước khi ký hợp đồng chính thức ngay ngày hôm sau.
Thông báo của Real thật sự là cái tát vào mặt tân chủ tịch Barcelona J. Laporta, người thắng cử nhờ tuyên bố sẽ đem Beckham về. Với Beckham, Real trở thành CLB 6 sao sau khi đã có Raul, R. Carlos, Figo, Zidane và Ronaldo. Cần nhắc lại là Laporta thỏa thuận với M.U sẽ mua Beckham với giá 43 triệu euro, cao hơn giá của Real, cũng như hứa sẽ trả cho tiền vệ người Anh mức lương hấp dẫn 180.000 euro/tuần.
Beckham, hiện đã có mặt tại Nhật Bản để bắt đầu chuyến viếng thăm 4 nước châu Á (3 nước còn lại là Malaysia, VN và Thái Lan), cho biết anh chọn Real vì ước muốn được thi đấu cho CLB vĩ đại nhất thế giới cũng như muốn tranh tài tại Champions League vào mùa sau.
Beckham sẽ hưởng mức lương 150.000 euro/tuần, bằng với các siêu sao hàng đầu của Real như Zidane, Ronaldo, Figo và Raul, đồng thời nhường 50% bản quyền hình ảnh cho Real khai thác. Rõ ràng, trước mắt, Real không sợ lỗ trong phi vụ Beckham vì ước tính, thu nhập từ quảng cáo của Beckham vào khoảng 20 triệu euro/năm. Không chỉ giảm thu nhập, Beckham chắc hẳn đang âu lo vì chưa biết sẽ thi đấu ở vị trí nào trong đội hình vốn đã thừa mứa ngôi sao tấn công của Real.