Bên lề SEA GAMES

- Người Lào dự đoán chính xác. Lượt trận thứ hai bảng B diễn ra trên sân Chao Anouvong là lúc người hâm mộ bóng đá Lào thể hiện rõ tình yêu với đội tuyển. Sân vận động có sức chứa gần 10.000 người này đã không còn một chỗ trống.

Không chỉ có vậy, nhiều người dân Lào đã rất lạc quan về một chiến thắng ngay từ khi trận đấu chưa diễn ra. Một nhóm CĐV trên sân Chao Anouvong đã mang tấm biển “Lao - Indo 2-0, full time” vào sân từ khá sớm. Chính những người hâm mộ này cũng không thể ngờ dự đoán của họ lại biến giấc mơ vào bán kết của bóng đá Lào thành hiện thực.


- HLV Riedl bị “vây”. HLV trưởng người Áo đã trở thành nhân vật trung tâm sau chiến thắng trước U23 Indonesia. Cựu HLV trưởng tuyển VN bị khoảng 50 phóng viên đến từ VN, Thái Lan, Indonesia và chủ nhà bao vây. Ông Riedl nói: “Sẽ rất thú vị nếu U23 Lào gặp U23 VN ở vòng bán kết. Tất nhiên để có cơ hội tái ngộ với VN chúng tôi phải có điểm trước U23 Singapore, một đối thủ mạnh. Nhưng tôi tin các học trò của tôi có thể làm được điều đó”.


- Thầy trinh sát, trò mua sắm. Sau chiến thắng 3-1 trước Malaysia và không phải thi đấu ở lượt trận ngày 8-12 nên HLV Calisto đã cho toàn đội U23 VN được xả trại vào sáng qua, 7-12. Nhờ đó, các cầu thủ U23 VN có một buổi sáng thư giãn đúng nghĩa khi rủ nhau đi mua sắm ở chợ Sáng, tham quan đền That Luong và khải hoàn môn Patuxay... Chiều cùng ngày, trong lúc HLV trưởng Calisto đến xem hai trận đấu ở bảng B thì U23 VN chỉ tập nhẹ dưới sự chỉ đạo của HLV phó Trần Văn Khánh và trợ lý Đức Thắng. Một số trụ cột như Thanh Bình, Thanh Hưng, Thành Lương, Xuân Hợp, Hoàng Quãng chỉ đi bộ vòng quanh sân do vẫn còn căng cơ sau trận đấu với U23 Malaysia.

img
Ba chàng trai Nam Bộ của U23 VN Quý Sửu, Long Giang và Thanh Bình thuê xe tuk tuk đi dạo quanh Vientiane. Ảnh: Q.LIÊM