Bênh C. Ronaldo, HLV Ferguson chửi thề

Dường như còn quá bất mãn với việc ban huấn luyện CLB Middlesbrough chế giễu cậu học trò cưng Cristiano Ronaldo đã ăn vạ nhằm kiếm được quả phạt đền giúp Manchester United (M.U) giành chiến thắng 1-0 ở trận đá lại tứ kết cúp FA hôm 20-3, HLV Alex Ferguson đã liên tục chửi thề khi được phóng viên hãng truyền hình Sky phỏng vấn trong cuộc họp báo sau trận.

Mọi chuyện bắt đầu sau cuộc cãi vã suýt dẫn đến ẩu đả ở cuối trận giữa HLV phó Carlos Queiroz bên phía M.U và HLV phó Malcolm Crossby của Middlesbrough về việc tiền vệ C.Ronaldo có vờ ngã hay không sau pha va chạm với hậu vệ J. Woodgate trong vòng cấm của Boro, dẫn đến việc M.U được hưởng quả phạt đền và chính Ronaldo sút thành công giúp đội chủ nhà lọt vào bán kết cúp FA. Lúc đó, HLV Ferguson đã chạy ra can C. Queiroz - đang tính lao vào “ăn thua đủ” với Crossby. Nhưng rồi những tiếng chửi hạ nhục Ronaldo ngay sau đó của HLV Gareth Southgate có lẽ đã khiến Sir Ferguson không còn giữ nổi bình tĩnh và ông đã trút giận lên đầu người phỏng vấn ông trong cuộc họp báo sau trận.

Khi phóng viên hãng Sky Geoff Shreeves còn chưa kịp hỏi hết câu rằng HLV Ferguson nghĩ sao về pha té ngã của Ronaldo thì đã bị “máy sấy tóc” (biệt danh của HLV Alex Ferguson) chửi tới tấp với những lời lẽ rất thô tục nhưng khá nhỏ nên chỉ mình phóng viên này nghe thấy. Tỏ ra rất bình tĩnh, G.Shreeves khuyên HLV Ferguson nên giữ thái độ nghiêm túc. tuy nhiên, đáp trả lại lời yêu cầu đó vẫn là những câu chửi thề nhằm vào phóng viên. Bực mình, Shreeves đã gằn giọng: “Đừng nói với tôi bằng cái giọng kiểu đó, mời ông ra khỏi đây”. Lập tức, HLV Ferguson đi ra ngoài đóng sầm cửa lại nhưng không quên kèm theo câu: “Mẹ kiếp!”.

Dù ngay sau đó “máy sấy tóc” đã biết mình nói hớ, nhưng HLV lão làng của M.U vẫn chống chế: “Tôi quá bực mình vì những câu hỏi rất đáng khinh của Shreeves giống như đang bêu xấu Ronaldo. Thật đáng xấu hổ, Ronaldo rõ ràng đã bị phạm lỗi! Vậy mà có những kẻ chẳng biết gì lại đi nói xấu cậu ta”.