Benitez sẽ ra đi ?

Một tuần trôi qua kể từ khi Liverpool bị Wigan cầm chân 1-1 trên sân nhà ở giải ngoại hạng Anh, sức ép vẫn đè nặng lên HLV R. Benitez. Áp lực với nhà cầm quân người Tây Ban Nha thậm chí còn nặng nề hơn khi đội bóng thành phố cảng bị Luton – CLB ở giải hạng nhì đang khủng hoảng tài chính và không đủ tiền trả lương cầu thủ - cầm chân 1-1 ở vòng 3 Cúp FA vào rạng sáng 7-1, chỉ một ngày sau khi ông lo sợ về khả năng bị sa thải sớm.

Nỗi lo sợ đó sắp trở thành sự thật khi các nguồn tin từ CLB cho biết giám đốc điều hành Rick Parry đang bay tới Mỹ để họp với hai ông chủ Tom Hicks và George Gillet vào hôm nay, 8-1. Theo kế hoạch ban đầu, trọng tâm của chương trình họp là bàn về dự án xây sân vận động mới gần Công viên Stanley. Tuy nhiên, với 2 kết quả đáng thất vọng gần nhất của Liverpool, tương lai của HLV Benitez cũng được đưa vào cuộc họp. Hiện tại, Liverpool đang kém đội đầu bảng Arsenal 11 điểm ở giải ngoại hạng Anh, phải đấu lại với Luton tại vòng 3 Cúp FA vào tuần sau và sắp tới đối mặt cùng Inter Milan ở giai đoạn đấu loại trực tiếp Champions League.

Thổ lộ với báo chí, HLV người Tây Ban Nha lo sợ ông sẽ bị mất việc nếu Liverpool bị Inter loại – khả năng hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi các ông chủ người Mỹ không chịu chi tiền để mua thêm trung vệ hỗ trợ cho Hyypia (lớn tuổi) và Agger (chấn thương), cũng như chi 34 triệu USD giữ chân tiền vệ J. Mascherano. Đối với hai ông Hicks và Gillet, mối bận tâm lớn nhất của họ là tìm tiền cho kế hoạch xây sân mới để tăng doanh thu vé vào cửa như M.U hoặc Arsenal, nhưng chi phí này lại lên đến 800 triệu USD, thậm chí 1 tỉ USD, do vật giá leo thang và chi phí phát sinh!

Vừa qua, hai ông chủ người Mỹ đã bỏ qua vụ HLV Benitez chỉ trích họ về chính sách chuyển nhượng. Nhưng lần này, xem ra nhà cầm quân Tây Ban Nha có nguy cơ không trụ nổi qua tháng 2 để trở lại đấu trường Champions League...

Hiện báo chí Anh đang đoán xem Benitez hay HLV Sam Allardyce của Newcastle, ai sẽ là nhà cầm quân bị sa thải đầu tiên trong năm 2008. Newcastle tiếp tục chuỗi trận đáng thất vọng khi bị Stoke (giải hạng nhất) cầm chân 0-0 trên sân khách tại vòng 3 Cúp FA. Đây là trận thứ 5 Newcastle không biết thắng sau 4 vòng với 1 hòa và 3 thua ở giải ngoại hạng Anh. Các học trò của HLV Allardyce phải đấu lại vào giữa tuần sau, nghĩa là mất thêm nhiều sức, trong lúc trước mặt là 3 vòng đấu căng thẳng tại giải ngoại hạng với M.U, Bolton và Arsenal.