Berba bị bỏ rơi tại White Hart Lane
Tiền đạo Dimitar Berbatov đã phải ra san trên băng ghế dự bị trong trận đấu tuần trước, và một lần nữa anh lại bị “”bỏ rơi” trong lượt đấu thứ hai Premier League…
HLV Tottenham Hotspur đã có hành động quyết liệt trước yêu cầu rời Spurs đến với Manchester United của Berbatov bằng việc không đưa tên anh vào danh sách đăng kí cầu thủ cho trận đấu vòng hai giải Ngoại Hạng Anh hôm nay.
Trả lời phỏng vấn trên BBC, HLV người Bồ Đào Nha tuyên bố: “Tôi đã chờ cậu ấy trở về sau khi thi đấu cho đội tuyển Bulgari. Chúng tôi đã nói chuyện về tương lai của cậu ấy trước khi tôi quyết định xem có nên để cậu ấy thi đấu hay không”.
“Tôi đã không chọn cậu ấy vì tôi cho rằng thời điểm này cậu ấy không có đủ sự tập trung. Tôi không cho rằng sự xuất hiện của cậu ấy khiến các cầu thủ cảm thấy thoải mái và nó ảnh hưởng đến tâm lý cả đội”.
Ông tiếp tục: “Vấn đề không phải là một cầu thủ giỏi như thế nào mà là ở tinh thần của cậu ta. Nếu cậu ta không xác định tư tưởng kiên định, cậu ta sẽ không thể hiện được hết mình. Tôi không muốn cố đưa vào đội hình những cầu thủ xuất sắc mà muốn xây dựng một tập thể luôn khát khao cống hiến và chiến thắng”
Cuối cùng, chiến lược gia người Bồ không quên kết luận: “Tôi sẽ nói chuyện thêm với Berba trong ngày hôm nay. Cậu ấy là cầu thủ của chúng tôi và tôi phải có trách nhiệm với cậu ấy”.
Như vậy, việc Dimitar không được ra sân khiến cánh cửa cho anh đến với Quỷ đỏ vẫn đang mở ra. Còn không đầy một tuần nữa trước khi TTCN đóng cửa, chúng ta cùng mong chờ một cú đột phá trong vụ mua bán đình đám này.