Bí ẩn... Trọng Hoàng !

Không Trọng Hoàng, có Trọng Hoàng, lại không Trọng Hoàng... Từ đầu giải, đội U23 VN đã phải làm quen với cảnh lúc có lúc không tiền vệ con cưng của HLV Calisto nhưng họ vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt qua vòng đấu bảng.

Vậy nên ở góc độ nào đó sự tự tin của đội U23 VN không hẳn phụ thuộc vào vấn đề có thể vắng mặt Trọng Hoàng, thậm chí đôi khi chính đối thủ U23 Singapore mới bị ảnh hưởng vì những bí ẩn đang bao phủ chàng tiền vệ tấn công của U23 VN!


Quả thật, chứng kiến Hoàng “bò” chạy và tham gia buổi tập với đồng đội chiều 13-12 dù giới hạn hoạt động, không thể loại trừ khả năng Hoàng lại xuất hiện trong trận bán kết. Ngay cả từ băng ghế dự bị, đó vẫn là một ý tưởng đáng lưu ý, buộc đội U23 Singapore phải suy nghĩ, sắp xếp đội hình ngăn ngừa  mọi khả năng. Đương nhiên, không hẳn ông Calisto đã chuẩn bị trước một kịch bản bí hiểm đến giờ chót như phim hành động Mỹ nhưng có thể ông đang lợi dụng tình thế để gây khó khăn tối đa cho đối thủ U23 Singpore sắp tới.


Tuy nhiên, vẫn có một điều chúng tôi đoan chắc không hề bí ẩn: kế hoạch chuẩn bị và tâm lý thi đấu của đội U23 VN sẽ không hề phụ thuộc vào khả năng ra sân của Trọng Hoàng! Hoàng “bò” có thể mang đến thêm sự đa dạng cho lối chơi của U23 VN, đôi khi đóng góp quyết định như bàn thắng vào lưới U23 Malaysia, nhưng bóng đá nói riêng và thể thao nói chung trước tiên luôn là sân chơi nơi những người “đóng thế” hoàn toàn đủ sức chứng tỏ mình không kém gì ngôi sao vắng mặt. Đừng nói chi đến những ví dụ ở trời Tây, ngay tại SEA Games, sau thất bại của tên tuổi được chờ đợi nhất Anh Tuấn (cử tạ), lập tức đã có ngay sự bất ngờ Thanh Trúc và Phương Loan thay thế!

Thêm Trọng Hoàng càng tốt, vắng Trọng Hoàng sẽ vẫn có đầy đủ 11 tuyển thủ U23 VN chiến đấu thay người vắng mặt cho khát vọng vàng bóng đá nam SEA Games mà bóng đá nước nhà đã mất 50 năm chờ đợi!