Bi kịch con nhà nghèo

Trong khi đội tuyển nam được ngụ tại khách sạn bên ngoài thì chỗ ở của các nữ tuyển thủ bóng đá ít được chăm chút và thiếu an toàn

Tiền vệ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Nguyễn Thị Kim Tiến đã qua cơn nguy kịch sau cú ngã từ tầng ba (lầu hai - theo cách gọi của người miền Nam) Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn, Từ Liêm) xuống đất.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Nguyễn Văn Của, anh trai Kim Tiến, cho biết: “Các xét nghiệm cho thấy Tiến chỉ bị tổn thương vùng mặt và quai hàm”.


Trường hợp hy hữu


Theo lời kể của các tuyển thủ nữ, Kim Tiến gặp tai nạn trong khi phơi quần áo sau buổi tập buổi chiều 3-5. Khi ấy, đồng đội và ban huấn luyện nghe một tiếng đập mạnh và một tiếng kêu thất thanh.

Lúc tất cả ùa ra hành lang thì đã nhìn thấy Kim Tiến đang nằm bất tỉnh dưới đất. Sau khi được đồng đội, các bác sĩ của tuyển nữ và ở Nhổn sơ cứu, Tiến đã lập tức được chuyển vào Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu.


Ngay trong ngày 3-5, Kim Tiến đã được làm các xét nghiệm toàn diện cũng như chụp phim vùng đầu, sọ não. Bác sĩ Lê Quý Phượng, Giám đốc Bệnh viện Thể thao VN, bằng mối quan hệ của mình, đã giúp Tiến được xét nghiệm trong thời gian nhanh nhất và nhờ các bác sĩ giỏi nhất khám.


img
Hành lang tầng ba nơi Kim Tiến bị ngã. Ảnh: Mạnh Duy


Ông Phượng cho hay: “Tôi được các đồng nghiệp thông báo rằng Tiến đã tránh được nguy cơ chấn thương sọ não, nội tạng cũng không bị tổn thương. Đây là một trường hợp rất hiếm có vì thông thường những cú ngã như vậy, nhất là ngã úp mặt, nạn nhân sẽ bị tổn thương rất nặng, có trường hợp tử vong ngay lập tức. Có vẻ như Tiến đã chống được tay khi tiếp đất. Tuy nhiên, rất lạ là nữ tuyển thủ này cũng tránh được gẫy tay, chân”.


Sáng qua (4-5), Kim Tiến đã có thể ăn cháo loãng dù vẫn rất đau và chưa thể ngồi dậy do vẫn phải cố định vùng đầu, cổ để được theo dõi thêm. Cô chắc chắn không thể cùng đồng đội tham dự vòng chung kết Giải Vô địch châu Á tại Thành Đô (Trung Quốc) từ ngày 19 đến 30-5, VN chung bảng với Úc, Hàn Quốc và chủ nhà.

Việc có trở lại được với sân cỏ hay không vẫn phụ thuộc rất nhiều vào tiến triển sức khỏe của Tiến trong những ngày tới. Viện phí và những chi phí phát sinh do tai nạn này sẽ được VFF chi trả. Ngoài BHYT, các tuyển thủ nữ còn hưởng bảo hiểm thân thể do PVI chi trả, mức tối đa là 100 triệu đồng/người.


Lan can quá thấp!


Những kết luận ban đầu về nguyên nhân xảy ra tai nạn được cho là trong lúc phơi quần áo, Tiến đã cố gắng nhoài người về phía trước, nhưng trong một phút bất cẩn cô đã không thể kiểm soát được tình hình.


Tiến thừa nhận mình sơ ý trong khi phơi quần áo, tuy nhiên theo nhiều tuyển thủ nữ, một phần cũng do lan can ở tầng ba tại Nhổn quá thấp trong khi dây phơi quần áo lại ở quá xa. Một tuyển thủ nữ cho biết: “Lan can chỉ cao chưa đầy 1 m nên mỗi lần phơi quần áo chúng tôi đều cảm thấy rất bất an. Kim Tiến gặp tai nạn khiến chúng tôi cảm thấy sợ hơn”.


img
Kim Tiến (trái) trong một buổi tập của đội tuyển nữ. Ảnh: Quang Liêm


Ông Trương Hải Tùng, Trưởng Ban Bóng đá nữ của VFF, lại cho rằng: “Tôi nghĩ tai nạn xảy ra hoàn toàn là do bất cẩn của VĐV thôi. Từ trước tới nay có ai bị như vậy đâu. Còn về chuyện nơi ở, tôi chưa thấy tuyển thủ nào phàn nàn. Tôi nghĩ nếu các tuyển thủ và ban huấn luyện có đề xuất thì lãnh đạo VFF cũng sẽ xem xét nhưng từ trước tới nay chưa có ai kêu ca về điều kiện ăn ở, sinh hoạt ở Nhổn”. Cũng theo ông Tùng, khả năng chịu khó, chịu khổ của các nữ tuyển thủ là rất đáng nể!


Trước đây, HLV Calisto từng phàn nàn rất nhiều về cơ sở vật chất “không đủ tiêu chuẩn” cho các tuyển thủ quốc gia tại Nhổn. Tuy nhiên, trong khi đội nam được “dọn ra” khách sạn ở thì đội nữ vẫn phải gắn bó với địa chỉ quen thuộc này, nhưng những người có trách nhiệm dường như chưa quan tâm đến điều kiện an toàn tối thiểu cho các tuyển thủ!

Hết rắn cắn đến ngã lộn cổ

Các tuyển thủ nữ VN thường gặp phải những tai nạn rất hiếm gặp. Năm ngoái, trong đợt tập trung trước SEA Games 25, Minh Nguyệt bị rắn cắn khi đang tập huấn tại Tam Đảo và cũng phải đi cấp cứu. Chiều 3-5, đến lượt Kim Tiến gặp nạn. Đó là chưa kể tới những chấn thương quái ác kiểu như của Ngọc Châm ngay trước các thềm SEA Games.


Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Tiến quê ở Quảng Ngãi, đang thi đấu cho Hà Nội Tràng An 1. Cô chính là người thực hiện thành công quả luân lưu 11 m cuối cùng giúp tuyển nữ thắng Thái Lan và giành lại ngôi hậu ở SEA Games 25. Cách đây hai năm, trong một đợt tập trung thi đấu xa nhà của đội nữ VN, Kim Tiến nén đau không thể về chịu tang cha để hoàn thành nhiệm vụ quốc gia.