Bí mật về chiến thắng kỳ diệu

Có những câu chuyện rất kỳ lạ mà cho đến lúc này khi xâu chuỗi lại, chúng tôi cảm thấy giật mình bởi trước trận chung kết lượt đi đã có những lời tiên đoán đội VN sẽ giành chiến thắng!

Bangkok ngày 23-12, trong buổi tập của đội VN trên sân Rajamangala, tiền đạo Việt Thắng nói bâng quơ rằng: “Trận này chắc tôi sẽ chuyền bóng để Công Vinh ghi bàn”. Khi tiền đạo của Gạch Đồng Tâm nói ra điều đó rất nhiều người đã nghĩ đó chỉ là lời bông đùa. Nhưng thực tế trận đấu đã chứng minh Việt Thắng đã tiên tri được trước tình hình! Nhưng đó chưa phải là câu nói chơi chơi trở thành sự thật đáng chú ý nhất...

Việt Thắng thích làm nền

“Chắc trận tới tôi chỉ làm nền thôi. Chỉ cần chuyền được một đường quyết định để người khác ghi bàn là vui rồi”- Việt Thắng tâm sự như thế trước trận chung kết lượt đi. Cuối cùng, tiền đạo quê Long An cũng có pha kiến tạo đầy tinh thần đồng đội giúp Công Vinh ghi bàn nâng tỉ số 2-0.

Nhưng Việt Thắng không phải là cầu thủ duy nhất của đội VN đưa ra những dự đoán đáng chú ý ngay từ khi trận đấu vẫn chưa diễn ra. HLV Calisto còn nói một câu mà cho đến sau trận chung kết tối 24-12, khi nhìn lại, chính bản thân những người được theo dõi hành trình của đội tuyển VN cũng cảm thấy... lạnh người.

img
Kết quả Công Vinh (9) ghi bàn sau pha chuyền bóng như dọn cỗ của Việt Thắng (21). Cả hai ăn mừng bàn thắng cùng với đội trưởng Tài Em. Ảnh: T.Minh

Ba con bài chiến lược Công Vinh - Tấn Tài - Vũ Phong đã có gần 30 phút bàn chiến thuật rất nghiêm túc với thầy “Tô”. Trước khi rời sân Rajamangala sau buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu, ông Calisto nói nửa đùa nửa thật: “Những người mà tôi vừa dặn dò sẽ ghi bàn đấy”. Quả thực, sau trận chung kết, 2 trong số 3 cái tên mà ông Calisto tập trung “gà” bài đã ghi bàn. Vũ Phong và Công Vinh đã rất hạnh phúc trong đêm Giáng sinh bởi hai bàn thắng mà các cầu thủ này ghi được thực sự là những bàn thắng quý như vàng.

Hai chiến thắng liên tiếp trên sân Singapore và Thái Lan cho thấy các cầu thủ VN học rất nhanh ý đồ của HLV Calisto, người đọc trận đấu nhanh và sắc sảo, để rồi biết được trên sân sẽ diễn ra chuyện gì và mình cần phải làm gì. Có cảm giác, đoàn quân của ông Calisto đang chơi bóng theo cái cách mà nếu họ muốn là có thể thực hiện được! Đó là điều chúng tôi chưa được bắt gặp ở đội tuyển VN.

Chủ tịch VFF được Calisto tiết lộ bí mật

Trong giây phút mà đội VN thăng hoa trên thánh địa của người Thái, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ không kìm được niềm sung sướng và thốt lên: “Calisto tài quá. Trước trận đấu ông ấy nói cho tôi một kịch bản diễn biến đúng như những gì thực tế mà trận đấu này đã diễn ra”. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ không có mặt cùng đội VN khi thầy trò ông Calisto thi đấu ở vòng bảng tại Phuket (Thái Lan), nhưng người đứng đầu VFF vẫn luôn theo sát hành trình trong từng trận.

Nhưng trận chung kết lượt đi với Thái Lan mới là lần đầu tiên ông Calisto tiết lộ cho người đứng đầu VFF về đấu pháp của đoàn quân trước khi xung trận. Miêu tả lại cuộc gặp bí mật giữa mình và HLV trưởng Calisto, ông Hỷ vẫn còn cảm giác không tin nổi vào những gì đã được nghe và được chứng kiến.

Đội VN đang làm được rất nhiều điều khó tin, đến mức ngay cả những câu nói tưởng chừng vu vơ cũng trở lên linh nghiệm. Bỗng nhớ đến một anh chàng lái taxi ở Bangkok mà chúng tôi gặp, một người rất mê bóng đá dự đoán rằng: “VN có thể thắng 2-1 trong trận chung kết lượt đi nhưng khi về sân Mỹ Đình thì đội VN hãy xem chừng đội tuyển của chúng tôi”.

Những điều mà chúng tôi gặp ở Bangkok dù rất bình thường nhưng cũng đang trở thành hiện thực. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy, những điều kỳ diệu vẫn còn có thể tiếp tục xảy ra!