Bị vợ đâm vì đi xem M.U thi đấu về muộn
Cảnh sát Malaysia đang tạm giam một người phụ nữ dùng dao đâm chồng mình do anh về nhà muộn, sau khi xem trận giao hữu giữa tuyển Malaysia & M.U.

CĐV ủng hộ M.U trên sân Bukit Jalil - Ảnh: Getty
Viên cảnh sát địa phương Abdul Jalil cho biết, trước khi đến xem trận đấu trên sân Bukit Jalil cuối tuần trước, người chồng đã hứa với vợ sẽ về sớm. Nhưng thực tế, mãi đến nửa đêm, anh mới về nhà khiến cô vợ nổi cơn tam bành.
Trong cơn giận dữ thiếu kiềm chế, người phụ nữ này đã vớ lấy con dao trong bếp và đâm vào ngực chồng mình hai nhát. Ngay sau đó, cô đã đưa người chồng đến bệnh viện để cấp cứu.
Đại diện bệnh viện ở Kuala Lumpur lập tức báo cáo sự việc cho cảnh sát địa phương. Abdul Jalil nói thêm: "Anh ấy đi ăn uống với bạn bè sau trận giao hữu nên mới về nhà muộn".
Sau hai ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của người chồng bị đâm có dấu hiệu hồi phục tốt. Dù đang tạm giam cô vợ, nhưng cảnh sát vẫn chưa đưa ra quyết định có khởi tố vụ việc hay không.
Ở trận cầu hôm thứ Bảy tuần trước, phải rất vất vả "Quỷ đỏ thành Manchester" mới đánh bại tuyển Malaysia với tỉ số 3-2. Michael Owen vào sân từ hiệp hai đã ghi bàn thắng quyết định cho đội khách.
Hai ngày sau, đôi bên tiếp tục có trận tái đấu. Chiến thắng vẫn thuộc về M.U, nhờ hai pha lập công của Macheda & Owen.
Kết thúc chuyến du đấu Malaysia, thầy trò Alex Ferguson sẽ bay sang Seoul để gặp CLB FC Seoul vào ngày 24-7 tới.