Bình Định tranh vé vớt
Xi măng Hải Phòng giành vị trí thứ 3 V-League 2008 sau chiến thắng 3-0 trước Boss Bình Định, đội an phận với suất tranh vé vớt vào ngày 28-8 cùng Cao su Đồng Tháp
Ngắn gọn nhưng trang trọng, buổi lễ trao thưởng chức vô địch quốc gia cho Becamex Bình Dương đã diễn ra ngay trên sân Chi Lăng chiều qua, 22-8, sau khi trận đấu cuối cùng V-League 2008 giữa SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương kết thúc. Trong lúc đó trên sân Lạch Tray, chủ nhà Xi măng Hải Phòng cũng tìm được phần thưởng an ủi khi giành vị trí thứ 3 ở mùa bóng này nhờ chiến thắng 3-0 trước Boss Bình Định, đồng thời trực tiếp đẩy đối thủ này đi tranh vé vớt giành quyền tham dự V-League 2009.Kết thúc có hậu cho “đại gia”
Becamex Bình Dương lần thứ 4 liên tiếp thua trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, chẳng một ai cảm thấy phiền lòng bởi với thầy trò HLV Lê Thụy Hải, họ đang hướng đến trận chung kết Cúp Quốc gia 2008 vào ngày 29-8 tới với Hà Nội ACB cũng như buổi lễ mừng công tại thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) vài ngày sau đó. Tương tự, SHB Đà Nẵng dù không lọt được vào tốp 3 nhưng cũng rất vui vì đã có một mùa giải thành công hơn dự kiến. Người Đà Nẵng cũng có quyền kỳ vọng rằng dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ đầy nhiệt huyết như Lê Huỳnh Đức, đội bóng sông Hàn sẽ trở thành thế lực lớn trong cuộc đua ngôi vô địch năm tới.
Xem ra V-League 2008 đã có một ngày kết cục rất suôn sẻ. Đồng Tâm Long An dù không có HLV Henrique Calisto vẫn giành được ngôi á quân khi thắng Hà Nội ACB 5-1 với hat-trick của Tshamala. Một kết thúc có hậu mà ngay chính những người lãnh đạo đội cũng không ngờ HLV trẻ Trần Công Minh lại “mát tay” đến thế kể từ ngày lên thay HLV Brazil Patricio. Nói đến Đồng Tâm Long An thì không thể quên Hoàng Anh Gia Lai, đội thắng ĐPM.Nam Định 1-0 trên sân khách. Không mạnh như những mùa trước nhưng đội bóng phố núi vẫn đủ bản lĩnh để tạo ra bước ngoặt quan trọng nhất trên con đường vô địch của B.Bình Dương, giúp vị thế của “tứ đại gia” gồm ĐTLA, B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng và HAGL không bị phá vỡ.
Bình Định chờ Đồng Tháp
Boss Bình Định đã khiến giới chuyên môn bất ngờ nhất. Đội bóng đất võ không thể tránh được nguy cơ có thể phải chia tay V-League bởi trước mặt vẫn còn trận tranh vé vớt với Cao su Đồng Tháp vào ngày 28-8 tại sân Thống Nhất. Tuy nhiên, với thực lực cũng như phong độ đã giúp Boss Bình Định từ vị trí ứng viên số 1 cho khả năng rớt hạng hồi đầu mùa may mắn chỉ phải tranh vé vớt, giới chuyên môn dự đoán “ngựa ô” khó có khả năng phải chia tay đấu trường V-League. Đó là lý do HLV Nguyễn Ngọc Thiện cho các học trò đá cầm chừng tại Lạch Tray và chịu thua nhanh 0-3.
V-League 2008 có thể xem là mùa giải khó quên cho bóng đá thủ đô khi cả hai đại diện Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội phải sớm xuống chơi tại giải hạng nhất trước vài vòng đấu, trong lúc Thể Công tiếp tục gây thất vọng cho đến lượt trận cuối với trận hòa 2-2 trước TCDK.SLNA.
Chiều tối qua, 22-8, ban tổ chức cũng trao giải thưởng và tiền thưởng cho các đội nhất, nhì, ba cùng danh hiệu vua phá lưới cho tiền đạo Almeida của SHB Đà Nẵng.
|
HLV Riedl về Ninh Bình?
|
Bất ngờ nhất của vòng đấu cuối cùng này là việc cựu HLV trưởng đội tuyển VN A.Riedl xuất hiện trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Theo giới thạo tin, ông có mặt ở đây để dọn đường cho việc dẫn dắt một CLB ở giải hạng nhất mà nhiều khả năng là Vinakansai Ninh Bình, đội bóng đặt quyết tâm rất cao thăng hạng V-League nhưng đã không thể thực hiện được trong mùa bóng vừa qua.