Bình Dương đổi vận

Ngày ra mắt của tân HLV Dương Ngọc Hùng có phần nhọc nhằn nhưng kết quả vẫn suôn sẻ khi B.Bình Dương lội ngược dòng đánh bại SLNA 2-1

Ngôi đầu không đổi chủ sau vòng 19 V-League diễn ra chiều qua, 18-7, khi cả hai ứng viên vô địch Hà Nội T&T và B. Bình Dương đều toàn thắng. Trong đó, B.Bình Dương tiếp tục chứng tỏ một hiện tượng kỳ lạ là mỗi lần thay tướng thì đội bóng lập tức đổi vận, thắng đầy khí thế.

img

Niềm vui của Philani (phải) sau bàn ấn định chiến thắng cho B.Bình Dương. Ảnh: Quang Liêm

 
SLNA chiều 18-7 thi đấu phòng ngự phản công rất hay, thậm chí vượt lên dẫn trước chủ nhà B.Bình Dương chỉ sau phút 17 nhờ pha đá phạt đền thành công của Vidovic. Người mắc lỗi khiến B.Bình Dương chịu phạt đền là lão tướng Minh Quang, thủ môn chỉ được bắt chính 4 trận dưới thời HLV Mai Đức Chung và một trận dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh. Thế nhưng, việc tân HLV Dương Ngọc Hùng bất ngờ tin dùng cậu học trò cũ trong trận đấu ra mắt rất quan trọng đã chứng tỏ ông muốn lấy lòng tất cả những nhân vật có tiếng nói nhất trong tập thể toàn “sao” của B.Bình Dương mà Minh Quang là một điển hình. Cách làm này lập tức phát huy tác dụng cũng giống như ngày ra mắt của HLV Mai Đức Chung hay Đặng Trần Chỉnh trước đây, khi các cầu thủ B.Bình Dương càng đá càng hay.
 
Sau khi để SLNA ghi bàn, đội chủ sân Gò Đậu tạo ra hàng loạt tình huống vây hãm khung thành thủ môn Brasnic. Ngay cả khi đội bóng xứ Nghệ tạo được một vài tình huống phản công nguy hiểm, sức ép trước khung thành SLNA vẫn không giảm sút và kết quả đến phút 58, một thoáng chần chừ của hậu vệ SLNA đã phải trả giá đắt khi Chí Công lao vào cướp bóng, tạo cơ hội cho Minh Chuyên dứt điểm cận thành san bằng tỉ số 1-1. Dù tung tiền đạo Văn Quyến vào sân nhưng nỗ lực tìm điểm của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã trở thành vô nghĩa khi ở phút 86, Philani tung cú sút hiểm hóc ấn định chiến thắng ngược dòng nhọc nhằn nhưng ấn tượng cho B.Bình Dương. Việc đưa B.Bình Dương trở lại vị trí thứ hai sau 2 tuần sa sút, ông Hùng xem như có ngày ra mắt mỹ mãn cho dù nhiệm vụ vô địch V-League còn lắm chông gai.
 
Ngôi đầu vẫn thuộc về Hà Nội T&T khi “gà son” người Argentina Gonzalo ghi bàn duy nhất vào lưới CS.Đồng Tháp ở phút 89. Đội bóng thủ đô hiện hơn B.Bình Dương 2 điểm.
 
Trên sân Ninh Bình, Hòa Phát Hà Nội và đội chủ nhà V.Ninh Bình hòa nhau 1-1 trong trận đấu CĐV nhớ nhiều đến các pha vào bóng thô bạo hơn là chất lượng chuyên môn. Tại sân Thanh Hóa, thầy trò HLV Vũ Trường Giang chia điểm với ĐTLA trong trận đấu không bàn thắng. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, K.Khánh Hòa vượt qua M. Nam Định 1-0 nhờ pha lập công ở phút 90+3 của Agostinho. Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của đội bóng phố biển, trong khi Nam Định chôn chân ở vị trí chót bảng và khó lòng thoát khỏi suất rớt hạng đầu tiên.