Bóng chuyền nam tiếp tục tìm HLV ngoại

(NLĐ) – Không ký hợp đồng với HLV người Brazil Augusto Sabbatini sau 2 tháng thử việc, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm một HLV ngoại để phục vụ mục tiêu giành huy chương tại SEA Games 26.

Ông Augusto đã lên đường về nước vào ngày hôm qua (27-6). Cuộc chia tay với HLV này là một sự cố đáng tiếc với tuyển bóng chuyền nam bởi VFV khi mời đã tỏ ra rất tin tưởng ở khả năng của chuyên gia này. Có nguồn tin nói ông Augusto đã không chứng tỏ được khả năng như kỳ vọng nhưng lại đòi một mức lương quá cao, lên tới 5.000 USD/tháng cùng các chế độ phụ cấp vượt ngoài khả năng của VFV. Chính các tuyển thủ bóng chuyền nói ông Augusto không có phương pháp gì đặc biệt nhưng lại mắc bệnh... “ngôi sao”.

VFV đã bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng làm HLV tạm quyền. Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa để chuẩn bị cho SEA Games 26, tuy nhiên, Tổng Thư ký VFV Trần Đức Phấn vẫn tự tin: “Chúng tôi tin rằng sẽ tìm được một HLV giỏi để phục vụ mục tiêu đặt ra tại SEA Games tới. Khâu thẩm định hồ sơ với HLV ngoại sắp tới sẽ làm cẩn thận hơn khi chúng tôi giao cho ban chuyên môn làm việc này. Mục tiêu là sau giải CLB nam châu Á giữa tháng 7, tuyển bóng chuyền nam sẽ có HLV ngoại mới”.