Bóng đá xấu xí
Trận đấu hay nhất vòng 3 Super League giữa SLNA và Hà Nội T&T chứng kiến những pha bóng đầy bạo lực với hậu quả trung vệ Huy Hoàng nhập viện khi trận đấu còn chưa kết thúc
Chiếc thẻ đỏ mà trọng tài Vũ Bảo Linh phạt tiền vệ Võ Duy Nam của Hà Nội T&T gần cuối trận vẫn chưa phản ánh được hết tính chất bạo lực của trận đấu nóng bỏng nhất vòng 3 Super League 2012 giữa chủ nhà SLNA gặp Hà Nội T&T diễn ra chiều 15-1 trên sân Vinh.
Những cái đầu đều nóng
CĐV bao vây trọng tài và đội khách
Hơn một giờ sau khi trận đấu trên sân Vinh kết thúc, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn không chịu ra về. Họ vây kín cửa ra vào của sân Vinh để phản đối cách điều hành của trọng tài Vũ Bảo Linh. Họ bức xúc vì trận đấu được thông báo bù giờ 3 phút nhưng khán giả cho rằng trọng tài chính đã để trận đấu có đến hơn 5 phút bù giờ. Chính nhờ vậy mà sau khi SLNA nâng tỉ số 2-1 ở phút 92, Hà Nội T&T vẫn có đủ thời gian để ghi bàn gỡ hòa ở những giây cuối cùng. Một số khán giả quá khích đã nhảy xuống sân để lao về phía tổ trọng tài nhưng lực lượng an ninh đã kịp ngăn cản.
Trận V.Hải Phòng - CS.Đồng Tháp bù giờ 10 phút Trận đấu giữa V.Hải Phòng và CS.Đồng Tháp trên sân Lạch Tray cũng nóng không kém sân Vinh khi một CĐV gây rối bị lực lượng an ninh tạm giữ sau khi có phản ứng thái quá sau tình huống cầu thủ Đồng Tháp không chịu dừng trận đấu dù tiền vệ Ansah của đội chủ nhà bị đau nằm sân. Một tình huống đáng chú ý không kém là việc trọng tài Trần Trung Hiếu cho trận đấu bù giờ đến 10 phút. Ở phút thứ 8, trọng tài chính cho V.Hải Phòng được hưởng quả đá phạt bất chấp sự phản ứng từ cầu thủ đội khách. Tuy nhiên cú sút phạt của Tiago không thắng được Bửu Ngọc, nếu không phía CS.Đồng Tháp hẳn sẽ không bỏ qua việc trận đấu được bù giờ quá nhiều này. Ở trận đấu muộn nhất vòng 3 trên sân Thống Nhất, chủ nhà Navibank Sài Gòn để thua V.Ninh Bình 1-2 trong trận đấu mà các học trò HLV Phạm Công Lộc mắc quá nhiều sai sót để rồi bị lối đá phòng ngự phản công của V.Ninh Bình trừng phạt. |