Brazil – Mỹ: Nợ khó đòi
Mỹ đang hưng phấn sau khi đánh bại Tây Ban Nha nhưng Brazil có nhiều phương án chiến thắng hơn đối thủ từng thua họ 0-3 ở vòng bảng
Đội Mỹ muốn kết thúc Cúp Các Liên đoàn châu lục 2009 ở ngôi vô địch chứ không phải chỉ vị trí á quân và danh hiệu hiện tượng của giải. Sau khi gây cú sốc lớn nhất trong năm bằng cuộc lật đổ đội tuyển số 1 thế giới là Tây Ban Nha ở bán kết, đội Mỹ quyết đòi lại món nợ trước người Brazil trong trận chung kết giải đấu FIFA đầu tiên của bóng đá nam nước Mỹ kể từ năm 1916.
Phòng ngự giỏi trên nền siêu thể lực
Hai chiến thắng liên tiếp trước Ai Cập và Tây Ban Nha cho thấy đội Mỹ càng chơi càng hay nhờ hàng phòng ngự thi đấu xuất sắc trên nền thể lực cực tốt. Sau 2 trận để lọt lưới 6 bàn trước Ý và Brazil, hàng thủ Mỹ không để lọt lưới bàn nào trước các chân sút Ai Cập và Tây Ban Nha, dù không chơi phòng thủ tiêu cực. Thủ môn T. Howard cứu nguy 8 lần ở trận bán kết, các trung vệ J. DeMerit và O. Onyewu lăn xả, hàng tiền vệ gây sức ép ngay từ giữa sân. Tiền vệ đội trưởng L. Donovan cũng thường lùi về hỗ trợ hàng phòng ngự.
Khi hàng thủ chơi tốt, 3 vị trí tấn công của đội là tiền vệ C. Dempsey và cặp tiền đạo J. Altidore – C. Davies tự tin tỏa sáng. Hai trận, bộ ba này ghi 4 bàn, trong đó Dempsey ghi 2 bàn và thể hiện được phong độ từng giúp Fulham trở thành hiện tượng ở giải ngoại hạng Anh mùa rồi.

Ở vòng bảng, Melo (X) mở tỉ số cho
Niềm tin của người Mỹ còn đến từ việc họ chơi khá tốt trước
Dunga lắm chiêu
Tuy nhiên,
Nhiều khả năng HLV C. Dunga sẽ sử dụng D. Alves ở vị trí hậu vệ trái để tăng cường khả năng tấn công biên cánh này và đa dạng hướng xuyên phá hơn sau khi bị Nam Phi “bắt bài”, ép không cho hậu vệ biên phải năng động Maicon tham gia tấn công ở trận bán kết.
Sự có mặt của D. Alves ngay từ đầu còn giúp
Tận dụng tốt các tình huống cố định không chỉ có Alves. Nếu được hưởng các quả phạt xa khung thành,
Hệ thống phòng ngự của Mỹ trong trận chung kết cũng khuyết vị trí: Tiền vệ Michael Bradley, con của HLV B. Bradley, bị treo giò. Lịch sử cũng nghiêng hẳn về Brazil, đội thắng 13/14 trận trước Mỹ. Thất bại duy nhất là trận thua 0-1 ở bán kết Cúp Vàng CONCACAF 1998.
Trận đó, Mỹ ghi bàn duy nhất vào cuối trận sau khi thủ môn K. Keller chơi xuất thần, cản được 35 pha dứt điểm của các chân sút Brazil. Rạng sáng mai, 29-6, để lập lại chiến tích này, thủ môn Howard chắc chắn phải trổ hết tài trong khi tuyến trên cần vận may!
Đó là lý do các hãng cá cược chọn
|
Tây Ban Nha quyết giành quà an ủi Ở trận tranh hạng 3 vào lúc 21 giờ hôm nay, 28-6, Tây Ban Nha có cơ hội lấy lại uy danh khi gặp lại Nam Phi trong trận tranh hạng 3. Tây Ban Nha từng thắng chủ nhà 2-0 ở ở lượt trận vòng bảng và được nghỉ ngơi nhiều hơn một ngày. Tuy nhiên, Nam Phi đang tự tin sau trận bán kết rất hay trước |