Buồn cho Santos
Phan Văn Santos, chàng thủ môn gốc Brazil từng vinh dự là cầu thủ nước ngoài đầu tiên nhập quốc tịch VN, lại được người hâm mộ nhắc nhiều ở vòng 20 V-League 2009. Thế nhưng, không phải để ca ngợi Santos về những pha cứu thua ngoạn mục hay những lần lên tham gia sút phạt gây sóng gió cho đối phương mà lần này, chàng thủ môn ĐTLA bị nhắc đến như một tội đồ.
Khi ĐTLA làm khách của đội đầu bảng SHB Đà Nẵng, cả V-League ngóng trông đôi bàn tay dũng mãnh của Santos có thể cản được bước tiến của đội chủ sân Chi Lăng. Điều đó ít nhiều sẽ giúp giải đấu còn giữ được tính hấp dẫn thêm vài vòng đấu nữa. Đáng tiếc, càng hy vọng thì tất cả càng thất vọng bởi
Nếu trong bàn thua đầu tiên, Santos đổ người quá chậm chạp dù cú dứt điểm của Quốc Anh không quá hiểm hóc và bóng đi rất gần chỗ đứng của anh thì ở bàn thua thứ 4, Santos còn mắc lỗi nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cú sút từ khoảng cách gần 30 m của Nguyên Sa không quá nguy hiểm, bóng bay đập đất nên lực cũng đã giảm đi rất nhiều. Ấy vậy mà trong tư thế giơ tay hứng bóng,
Từng được gọi vào tuyển VN ngay sau khi nhập tịch, từng được xem là một trong những lá chắn thép vững chắc nhất V-League nhiều mùa qua, chưa khi nào Santos phạm nhiều sai lầm đến thế. Nhìn người đồng hương