Các ngôi sao nữ bị lãng quên
(NLĐ) - Đêm Gala tôn vinh Quả bóng vàng (QBV) VN 2009 diễn ra tối qua, 17-5, tại Nhà hát TPHCM chứa đựng nhiều cảm xúc quanh những câu chuyện giao lưu thú vị giữa các thế hệ đoạt QBV với những ca sĩ, nghệ sĩ sân khấu cũng như những người đã lập ra danh hiệu tôn vinh những cầu thủ bóng đá VN.
Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất của buổi lễ là việc không thấy công bố danh hiệu dành cho bóng đá nữ cũng như không có bất cứ lời khen tặng nào của BTC dành cho những cô gái vàng của bóng đá VN.

Từ trái sang phải: Vũ Phong, Thành Lương và Tấn Trường trong đêm nhận giải. Ảnh: Quang Liêm
QBV Đoàn Thị Kim Chi và hai người xếp sau là Đặng Thị Kiều Trinh và Đào Thị Miện đang tập luyện ở Trung Quốc cùng đồng đội để chuẩn bị cho VCK Giải Vô địch nữ châu Á. Tuy nhiên, nếu BTC đêm gala tinh ý hơn, có thể chiếu một đoạn phim cũng như nhắc lại những chiến tích tuyệt vời của các cô gái vàng SEA Games thì có lẽ buổi lễ đã không thiếu sót và góp phần trang trọng hơn nữa.
Phần cuối chương trình gala vẫn được chú ý nhiều nhất với màn trao giải thưởng cho QBV nam 2009 Phạm Thành Lương cùng hai người về sau là Nguyễn Vũ Phong và Bùi Tấn Trường. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2009 Nguyễn Trọng Hoàng đã có nghĩa cử đẹp khi dành toàn bộ 10 triệu đồng tiền thưởng để góp vào quỹ cho bệnh nhi ung thư.