Các thầy và mẹ đã chắp cánh cho tôi!

(NLĐ)- Tại lễ trao Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2003, diễn ra vào tối qua, 3-3, ở TPHCM, tiền đạo Phạm Văn Quyến đã thay mặt các cầu thủ gởi lời cảm ơn đến công chúng hâm mộ bóng đá VN đã quan tâm, ủng hộ đội tuyển Olympic và đội tuyển nữ thi đấu thành công tại SEA Games 22.

Văn Quyến- cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2003- tâm sự: “Tôi thật sự rất hạnh phúc, chính sự động viên của mẹ, các thầy ở CLB Sông Lam Nghệ An và đội tuyển Olympic VN đã chắp cánh cho tôi, giúp tôi có thêm sức mạnh tinh thần để vượt qua những khó khăn, trở ngại trong quá trình phấn đấu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”. Cũng tại buổi lễ, cầu thủ Văn Thị Thanh- Quả bóng Vàng Việt Nam 2003 (giải nữ) - cũng cho rằng, chị và các đồng đội sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong tập luyện và thi đấu để góp phần giúp bóng đá nữ VN gặt hái thành công tại SEA Games 23.

Ngoài hai danh hiệu trên, Báo Sài Gòn Giải Phóng- đơn vị tổ chức giải thưởng- đã trao tặng Quả bóng Bạc cho Phan Văn Tài Em, Quả bóng Đồng cho Nguyễn Hữu Thắng, danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất cho S. Kiatisuk (Thái Lan- giải nam); Quả bóng Bạc cho Lưu Ngọc Mai, Quả bóng Đồng cho Phùng Thị Minh Nguyệt (giải nữ). Riêng danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất sẽ được trao cho tiền đạo Phan Thanh Bình vào cuối tuần này tại Đồng Tháp.