Cái giá của sự yên bình

Sân Vinh yên bình trong 90 phút của một buổi chiều mà mọi con mắt đổ dồn về đây nhưng cái giá của sự yên bình cũng không hề rẻ. BTC sân này cho biết kinh phí để bảo đảm an toàn cho trận đấu này tăng gấp 4-5 lần so với một trận đấu bình thường. Cảnh sát TP Vinh và tỉnh Nghệ An đã phải huy động một lực lượng lớn chưa từng có, chuẩn bị từ nhiều tuần trước và luôn đặt trong tình trạng tác chiến từ sáng sớm 12-4.

Có lẽ chỉ có ở sân cỏ VN mới có chuyện tất cả những vị chức sắc cấp cao nhất của LĐBĐ xuất hiện trên khán đài của một trận đấu thuộc giải VĐQG với mục đích phòng ngừa sự cố xảy ra. Những người nhìn về trận đấu giữa SLNA và XM.Hải Phòng hầu như cũng chỉ để soi xem CĐV hai đội có hành động gì manh động hay không nhiều hơn là chú ý đến diễn biến chuyên môn của trận đấu.


Nhưng điều đọng lại trong lòng những CĐV là  sân Vinh mới chỉ yên bình chứ đâu có hòa bình, CĐV hai đội đâu đã nhìn nhau như những bằng hữu. Đó mới chỉ là một sự yên bình trong bầu không khí ngột ngạt. Đội khách thất trận ở thành Vinh nên các CĐV của họ cũng không còn nhuệ khí để nghĩ đến chuyện gây gổ. Còn một số CĐV “nổi tiếng” phía SLNA cũng tuyên bố thẳng rằng: “Đội nhà thắng rồi nên có thể tha cho chúng nó!”.