Căng hơn V-League
Ai trong số 8 HLV còn lại của giải hạng nhất 2009 sẽ phải ra đi sau vòng 10 diễn ra vào chiều thứ bảy, 25-4? Đó là câu hỏi mà giới chuyên môn đang quan tâm sau khi chứng kiến quá nhiều biến động ở hàng ghế chỉ đạo dù giải chỉ mới trải qua 9 vòng đấu
Giống như V-League, giải hạng nhất được xem là “lò xay” HLV bởi mùa nào cũng có nhà cầm quân nhận trọng trách rồi nhanh chóng phải ra đi. Đơn cử có trường hợp 2 HLV Nguyễn Kim Hằng và Hồ Thu được xem như những người thầy số phận long đong. Chỉ trong có 4 năm mà ông Hằng liên tục phải bôn ba hết từ Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, An Giang, Tiền Giang, Quân khu 7 và bây giờ đang đối mặt với chiếc “ghế nóng” khi tái hợp cùng Tiền Giang, đội bóng cũng đang chơi thất thường ở mùa này.
HLV Hồ Thu cũng chẳng khá hơn. HLV từng dẫn dắt tuyển Olympic VN dự vòng loại Olympic Athens 2004 này được nhiều đồng nghiệp trong giới vị nể. Tuy nhiên, ở cấp độ CLB, ông liên tục phải rong ruổi qua những đội bóng như hai lần dẫn dắt Công an TPHCM rồi Ngân hàng Đông Á Thép Pomina, trước khi bị Tây Ninh sa thải mùa trước và rồi phải chịu cảnh mất chỗ ở Đồng Nai mùa này.
Có người cho rằng HLV Hồ Thu và Nguyễn Kim Hằng hai lần mất ghế vì bị trợ lý và các học trò phá. Tuy nhiên, trong môi trường phức tạp như bóng đá VN, đó cũng là một quy luật mà nếu không thích nghi được, các HLV đều phải chịu chung một số phận. Đó là lý do tại sao ông Thu và ông Hằng vui vẻ ra đi bởi họ tin rằng có cố níu kéo thì có thể chỉ nhận được những đoạn kết tồi tệ hơn. Sáu HLV ra đi sau 9 vòng đấu, đó mới chỉ là sự bắt đầu cho những cuộc “trảm tướng” của giải hạng nhất năm nay. Thế mới hiểu sự khốc liệt của một giải đấu tưởng nhàm chán lại khủng khiếp đến thế nào.