Căng ở nhóm cuối

Chiến thắng 4-1 của K.Khánh Hòa trước CS.Đồng Tháp khiến trận chung kết ngược giữa ĐTLA và Hà Nội ACB vào 17 giờ hôm nay, 7-8, càng nóng hơn

Cục diện cuối bảng xếp hạng V-League 2011 càng về cuối giải càng biến động liên tục. Ở vòng 24 diễn ra chiều 6-8, K.Khánh Hòa đè bẹp CS.Đồng Tháp 4-1 để trả lại vị trí chót bảng cho ĐTLA, đội sẽ quyết đấu với Hà Nội ACB trên sân Long An vào chiều 7-8 (Bóng đá TV trực tiếp lúc 17 giờ).

K.Khánh Hòa le lói hy vọng

Không còn nhiều động lực thi đấu nhưng CS.Đồng Tháp vẫn gây khó dễ cho đối thủ đang ở thế cùng đường K.Khánh Hòa. Nếu chăm chút hơn thì bộ ba Felix, Văn Nghĩa và Văn Mộc đã có thể khiến đội chủ sân Nha Trang ôm hận sau hàng loạt cơ hội tạo được. Trong thời điểm mà người hâm mộ phố biển bắt đầu đứng ngồi không yên khi chứng kiến đội nhà chơi lép vế thì bất ngờ, K.Khánh Hòa lại liên tiếp ghi 3 bàn trong sự chủ quan khó hiểu của hàng thủ CS.Đồng Tháp. Càng bất ngờ hơn khi người hùng của K.Khánh Hòa lại là tiền đạo Đình Việt, người chuyên ngồi dự bị và chưa một lần lập công, trước khi Trindade ấn định tỉ số 4-1.

img
ĐTLA của Antonio (9) buộc phải thắng trong trận tái đấu Hà Nội ACB chiều 7-8 mới có cơ hội trụ hạng. Ảnh: HẢI ANH

Ba điểm có được giúp K.Khánh Hòa thoát khỏi vị trí chót bảng ít nhất là sau vòng 24, mở ra hy vọng vào một cuộc thoát hiểm ngoạn mục. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn 2 trận liên tiếp trên sân nhà gặp Hà Nội T&T (đá bù) và Thanh Hóa trước khi ra đá trận quyết định chung kết ngược với Hòa Phát Hà Nội.

Sẩy chân là chết

Chiến thắng của K.Khánh Hòa như châm dầu vào lửa cho trận cầu sinh tử trên sân Long An. Chỉ có đội chiến thắng trong cặp đấu giữa ĐTLA và Hà Nội ACB mới còn hy vọng trụ hạng. Nếu sẩy chân hoặc bị cầm hòa, hai đội sẽ tự ghìm nhau trong cuộc đua mà họ đang vô cùng thất thế so với các đối thủ trực tiếp khác.

Sự trở lại của Danny sau án treo giò được ví như chiếc phao cứu sinh của ĐTLA bởi vắng chân sút này, hàng công của “gạch” thường không biết cách chắt chiu cơ hội. Cộng thêm sự thiếu vắng của đội trưởng Đức Tuấn phía Hà Nội ACB, đội chủ sân Long An có cơ sở để tin vào một chiến thắng trên sân nhà.

Hai đội bóng cũng đang khó khăn không kém là Hòa Phát Hà Nội và V.Hải Phòng vòng này đều gặp đối thủ nặng ký. Nếu Hòa Phát Hà Nội phải tiếp đón đối thủ rất khó chơi là SHB Đà Nẵng (Thể thao TV, 16 giờ 30 phút) thì V.Hải Phòng cũng phải làm khách của B.Bình Dương.

Cuộc đua vô địch bất ngờ nóng

Từ chỗ có nguy cơ rớt hạng, V.Ninh Bình lại trở thành kẻ phá bĩnh thú vị cho cuộc đua vô địch khi bất ngờ đánh bại đội đầu bảng SLNA 3-1 trong trận đấu CLB Xứ Nghệ đột nhiên chơi thận trọng một cách khó hiểu, đặc biệt là ở bàn thua đầu. Chiến thắng giúp V.Ninh Bình trụ hạng thành công, đồng thời mở ra cơ hội bảo vệ ngôi vua cho Hà Nội T&T vì trong trận đấu cùng giờ, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lội ngược dòng thắng Navibank Sài Gòn 4-2 sau khi đã bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 10 phút. Không chấp nhận thái độ thi đấu thiếu tích cực của một số vị trí ở hàng phòng thủ, nhiều CĐV Navibank Sài Gòn đã tập trung xung quanh xe chở đội để phản đối.

Hiện khoảng cách giữa Hà Nội T&T và SLNA chỉ còn là 3 điểm và nếu thắng K.Khánh Hòa ở trận đấu bù vào ngày 10-8, khoảng cách sẽ được đội bóng thủ đô san bằng. Khi đó, nhiều khả năng trận đấu trên sân Vinh ở lượt cuối cũng sẽ là trận chung kết phân định ngôi vương V-League. Trong khi đó, nhờ trận hòa 2-2 trên sân Thanh Hóa sau khi bị dẫn 0-2, HAGL coi như đã cán đích an toàn với 32 điểm.