Cảnh sát "soi bản hợp đồng kỳ lạ" của Man United
(NLĐO)- Cảnh sát Bồ Đào Nha đang tiến hành điều tra sự biến mất kỳ lạ của một khoản tiền trong bản hợp đồng chuyển nhượng tiền đạo Bebe trị giá 7,5 triệu bảng của Manchester United.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra sự biến mất kỳ lạ của một khoản tiền trong bản
hợp đồng chuyển nhượng tiền đạo Bebe trị giá 7,5 triệu bảng của Manchester United.
Cảnh sát chống tham nhũng Bồ Đào Nha bắt tay vào điều tra do phát hiện ra điều không minh bạch trong bản hợp đồng giữa Manchester United và CLB Victoria Guimaraes (Bồ Đào Nha), đây là một phi vụ chuyển nhượng vốn bị coi là “kỳ lạ”. Không hiểu nguyên nhân tại sao số tiền 3 triệu bảng phí chuyển nhượng trong bản hợp đồng lại "không rõ tung tích”.
Trước đó, giám đốc của Victoria Guimaraes đã khẳng định rằng số tiền khoảng 3 triệu bảng được chuyển đến tay người đại diện Jorges Mendes của tiền đạo này như một phần của bản hợp đồng. Tuy nhiên, công ty Gestifute của Mendes đã không xác nhận, đồng thời cũng không từ chối về việc cảnh sát tiến hành điều tra.
Đây là một bản hợp đồng mà ban đầu đã làm nhiều người ngạc nhiên. Ngay HLV Sir Alex Ferguson sau đó cũng đã thừa nhận là ông đã ký “mù” trong bản hợp đồng Bebe vì ông chỉ xem anh ta chơi trên video.
Bản hợp đồng chiêu mộ cầu thủ vô danh Bebe từ CLB nhỏ bé Victoria Guimaraes ký vào mùa Hè năm 2010 với mức phí kỷ lục 7,5 triệu bảng. Mà khi đó Bebe là cầu thủ vô danh xuất thân từ bóng đá đường phố và là người vô gia cư chỉ vài tuần trước khi gia nhập MU. Ở thời điểm đó, Bebe đã lên đời khi mức lương của anh đã lên cao tới chóng mặt, từ 12.000 bảng/năm lên tới 12.000/tuần khi khoác áo Manchester United.
Ban lãnh đạo đội bóng sân Old Trafford cũng đã từ chối bất cứ bình luận nào về số tiền “mất tích” này.