Capello "đau đầu" với tật xấu của Rooney

(NLĐO) Không chỉ có Sir Alex Ferguson “buồn phiền” với cậu học trò “cưng” Wayne Rooney, mới đây, HLV tuyển Anh Fabio Capello cũng công khai “quở trách” tiền đạo này vì tội phì phèo thuốc lá, “tè” bậy và chơi thâu đêm…

“Tôi đã đọc được những điều tồi tệ viết về Rooney trong các bài báo khi còn ở Tây Ban Nha, tôi biết, HLV Ferguson cũng rất bực mình về việc này” Capello nói. “Tôi sẽ còn phải nói chuyện với Rooney. Lẽ ra cậu ấy phải biết mình là cầu thủ quan trọng đối với người hâm mộ, vì thế mọi hành vi nơi công cộng phải hết sức thận trọng, đằng này…”, chiến lược gia 64 tuổi tỏ vẻ ngao ngán.
 
img
Rooney,- "sao" lắm tài, lắm tật

Dẫu vậy, ông thầy người Ý vẫn quyết định triệu tập tiền đạo 24 tuổi dự trận giao hữu gây nhiều tranh cãi với Hungary, chỉ 3 ngày sau trận tranh siêu Cúp nước Anh giữa Chelsea và MU vào ngày hôm nay.
 
Cũng trong ngày 7-8, HLV Capello chính thức đăng đàn phá vỡ sự im lặng sau 1 tháng kể từ thất bại 1-4 của tuyển Anh trước người Đức tại World cup 2010 khi cho rằng các cầu thủ của ông đã quá kiệt sức trên đất Nam Phi, nên thua đau cũng là điều…dễ hiểu!