Capello lại bị bẽ mặt vì tuyển Anh

(NLĐO)- Những nỗ lực nhằm “vớt vát” danh dự sau thất bại ê chề tại World cup 2010 của HLV tuyển Anh Fabio Capello xem ra chỉ là những câu chuyện khôi hài…

img
Ashley Cole từ chối cái bắt tay của Capello

img
...dẫu vậy Capello vẫn cố cười gượng
Câu chuyện “tiếu lâm” đầu tiên mà chiến lược gia người Ý  “kể” với CĐV xứ sở xương mù chính là quyết định công bố “Chỉ số Capello” nhằm “chấm điểm” màn trình diễn của cá nhân các tuyển thủ trên đất Nam Phi. Điều này khiến không ít “học trò” trụ cột đòi LĐBĐ Anh “trảm” ngay tức thì ông thầy của mình.
 
Rồi khi HLV 64 tuổi triệu tập đội hình Tam sư dự trận giao hữu với Hungari vào ngày 11-8 tới, cũng gặp không ít chuyện “dở khóc dở cười”. Đầu tiên là việc thủ môn Paul Robinson nhất quyết tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế dù Capello đã cho triệu tập. Sau đó tới hậu vệ Wes Brown từ chối khoác áo tuyển quốc gia với lý do”cao cả” là "tạo cơ hội cho…thế hệ trẻ thể hiện mình".
 
Chưa hết, khi dự khán trận tranh siêu Cup giữa MU và Chelsea đêm qua, ông Capello mới “té ngửa” khi thấy tiền vệ Michael Carrick “dư” thể lực để chơi cho CLB tới phút 80. Thế nên, ông phải tới xin lỗi học trò Carrick với lời giải thích: Tôi nghĩ cậu đang gặp chấn thương nên gạt tên khỏi danh sách đội tuyển lần này.
 
img
Ông thầy tuyển Anh phải tới giải thích cho Carrick biết lý do vì sao anh không được triệu tập
 
Dĩ nhiên như thế đủ hiểu Sir Alex Ferguson cũng đang “chơi” Capello khi bưng bít việc tiền vệ 14 lần khoác áo tuyển Anh đã bình phục chấn thương.
 
“Đau” nhất vẫn là việc chiến lược gia nổi tiếng khó tính bị kẻ “lăng nhăng” như Ashley Cole từ chối bắt tay sau khi đội bóng Chelsea của anh không thể bảo vệ thành công chiếc siêu Cup mùa bóng trước.