Cầu thủ bất ngờ đổ gục giữa trận Tottenham-Bolton

(NLĐO)- Trung vệ Bolton Fabrice Muamba bất ngờ gục ngã ngay trên sân trong trận tứ kết FA Cup gặp Tottenham Hotspur đêm 17-3. Hiện cầu thủ này đang được điều trị tại bệnh viện và tình trạng cực kỳ nguy kịch.

img
Muamba bất ngờ gục ngã ngay trên sân


Trận đấu đã phải hoãn lại ở tỉ số 1-1 ngay trước khi kết thúc hiệp 1 sau khi cầu thủ 23 tuổi này đổ gục trên bãi cỏ gần vòng tròn giữa sân. Lập tức cán nhân viên y tế ùa vào chăm sóc cho Muamba. Sau khoảng 6 phút sơ cứu khẩn trương, các bác sĩ quyết định đưa Muamba tới bệnh viện.
 
Không khí trên sân White Hart Lane chùng hẳn xuống, nhiều cầu thủ đã không giấu nổi sự thảng thốt, một số nghiêm nghị cầu nguyện.
 
Trong khi đó, các CĐV hát vang tên Muamba. Ngay sau khi Muamba được đưa ra xe cấp cứu, các cầu thủ còn lại trên sân không ai bảo ai đều chủ động rời sân trước khi trọng tài Howard Webb tuyên bố dừng trận tứ kết.
 

img



img
 
Các bác sĩ đưa Muamba ra khỏi sân


img
Khán giả cầu nguyện


 
“Bolton Wanderers có thể xác nhận rằng Fabrice Muamba đang điều trị tại Khoa tim thuộc Bệnh viện London Chest. Hiện Muamba đang trong tình trạng nguy kịch và đang được điều trị tập trung”, tuyên bố chung từ bệnh viện và đội bóng cho biết.

“Hiện chúng tôi không thể cung cấp thông tin gì hơn. CLB và bệnh viện yêu cầu các phương tiện truyền thông  và công chúng tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong thời điểm này”, tuyên bố nhấn mạnh.
 
img

Fabrice Ndala Muamba là một cầu thủ tài năng nuôi ước mơ một ngày sẽ có học vị tiến sĩ.
 
Trung vệ 23 tuổi của Bolton Wanderers sinh ra tại Cộng hòa Congo, nay được biết tới với cái tên Zaire, sau đó gia đình anh quyết định rời đất nước tới sống tại Anh năm 1999.
 
Tới năm 2002, Muamba gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Arsenal, và ra mắt bằng trận đấu với Sunderland ở League Cup năm 17 tuổi.
Chàng cầu thủ cao 1,88m này sau đó chơi trận ra mắt Premier League trong màu áo Birmingham vào mùa giải 2007-2008. Tháng 6-2008, anh chuyển sang khoác áo Bolton.
Ngoài đam mê bóng đá, Muamba còn thích nghe nhạc opera, giới học viện và dành thời gian cho cậu con trai Joshua Jeremiah.
 
Chàng cầu thủ trẻ tài năng này còn là thành viên của đội U-21 Anh dự giải vô địch Châu Âu mùa Hè năm ngoái.