Chấm điểm các cầu thủ trận Đức – Tây Ban Nha
Trận đấu cuối cùng của Euro 2008 đã diễn ra đúng với mong muốn của người hâm mộ: sôi động và hấp dẫn. Và tên những người Tây Ban Nha đã được xướng lên trong buổi lễ trao chiếc cúp bạc Henri Delunay sau khi họ đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công vô cùng quyến rũ...
Dường như chiến thắng trước người Bồ ở vòng tứ kết là thời khắc duy nhất tại Euro 2008 mà các cầu thủ của HLV Joachim Loew có thể đạt được cảm xúc thăng hoa trong lối chơi của mình. Trận bán kết sau đó với người Thổ, không ai còn nhận thấy Ballack hay một Mannschaft mạnh mẽ nghiền nát hàng tiền vệ đậm chất kĩ thuật của người Bồ trước đó nữa. Những người yêu mến ĐT Đức đã hi vọng rằng ý nghĩa quan trọng của một trận chung kết sẽ giúp các chàng trai của họ thi đấu hứng khởi hơn.
Thế nhưng những gì diễn ra trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Thực tế, các cầu thủ của HLV Joachim Loew chỉ có được chừng 10 phút đầu tiên dồn ép được đối phương, và 1 vài thời điểm khác trong trận đấu người ta thấy họ bùng nổ. Nhưng nhìn chung toàn trận, Mannschaft đã trình diễn một lối đá bế tắc, thiếu sắc bén. Điều này cũng là dễ hiểu khi những niềm kì vọng như Ballack, Schweinsteiger, Podolski hay Klose đều thi đấu chỉ ở mức trung bình.
Điểm sáng duy nhất trong đội hình các cầu thủ Đức trong trận đấu này chính là thủ thành Jens Lehmann. Cho dù đã phải ngồi dự bị gần như toàn bộ mùa giải vừa qua tại Arsenal, nhưng thủ thành 37 tuổi này đã có 1 VCK Euro đáng nhớ. Anh luôn thi đấu hiệu quả và chắc chắn. Cuộc đối đầu vừa qua với TBN cũng vậy, nếu không nhờ những pha phản xạ chính xác của Lehmann, chắc chắn ĐT Đức sẽ rời sân không chỉ với 1 bàn thua.
Trong khi đó, TBN đã phát huy được ưu thế của mình: khả năng chiếm lĩnh thế trận ở khu vực giữa sân. Hầu hết các tiền vệ của TBN đều thi đấu rất hiệu quả (chỉ trừ Fabregas sớm bị thay ra ở đầu hiệp 2). Marcos Senna đã làm rất tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình, để các đồng đội Xavi, Iniesta, Silva yên tâm tung hoành ở phía trên và thường xuyên đặt khung thành của Lehmann vào tình trạng bị báo động.
![]() |
| Senna (áo đỏ) đã làm rất tốt nhiệm vụ phong toả Ballack bên phía ĐT Đức |
Trong một trận đấu căng thẳng như trận chung kết vừa qua, thì 1 tình huống tỏa sáng của 1 cá nhân là đủ để tạo ra sự thay đổi cục diện. Lần này, không phải Ballack, không phải Podolski bên phía ĐT Đức, mà chính là Fernando Torres - tiền đạo trước đó được kì vọng và cũng đã gây thất vọng khá nhiều với các CĐV đội bóng xứ Iberia. Một pha bứt tốc độ đúng sở trường và một cú vẩy cổ chân rất dẻo, Torres đã chiến thắng cả Lehmann và Philipp Lahm để ghi bàn duy nhất của trận đấu.
|
Chấm điểm cụ thể các cầu thủ + Đức: Lehmann 8, Friedrich 4, Mertesacker 4, Metzelder 5, Lahm 5, Schweinsteiger 6.5, Fring 6, Hitzlsperger 5, Podolski 5.5, Ballack 6, Klose 6. Thay người: Jansen 5, Kuranyi 5.5, Gomez 5.5. + TBN: Casillas 7, Sergio Ramos 6.5, Marchena 7, Puyol 6.5, Capdevila 6, Iniesta 8, Senna 9, Xavi 8, Silva 7.5, Fabregas 6, Torres 8. Thay người: Xabi Alonso 7, Cazorla 6.5, Güiza 6,5. |
