Chelsea "chiêu dụ" HLV Barcelona bằng lương
(NLĐO) - Tỉ phú Roman Abramovich đã sẵn sàng chi mức lương khủng, chưa từng có từ trước đến nay trong lịch sử bóng đá để mời bằng được Pep Guardiola về làm HLV trưởng câu lạc bộ Chelsea.
Tỉ phú người Nga đang tìm mọi cách để “cướp” HLV Pep Guardiola từ tay Barcelona, và gọi mời ông đến dẫn dắt đội mình. Để thực hiện được âm mưu lớn đó, ông chủ Chelsea đưa ra mức lương khủng chưa từng có trên thế giới: 10 triệu bảng tiền mặt, chưa tính thuế (tương đương với 329 tỉ đồng).

Thỏa thuận trên sân Mou Camp của Guardiola sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này và Abramovich sẽ không từ bỏ tham vọng của mình cho tới khi nào HLV tài ba này vẫn “chưa thuộc về ai”. Pep Guardiola hiện đang được trả 8 triệu bảng để yên vị với Barca, nhưng số tiền khủng của Roman có thể làm HLV này suy nghĩ lại về quyết định của mình.
Còn nhớ ông chủ Chelsea đã sa thải và chấp nhận bồi thường 13 triệu bảng cho Andre Villas Boas, người nhận mức lương 4,5 triệu bảng từ Chelsea trước khi ông này cầm đầu cho Porto vào trong mùa hè năm ngoái. Nếu thuyết phục được vị HLV 41 tuổi Guardiola trở thành HLV thứ tám của Chelsea, thì Abramovich đã đốt gần 150 triệu bảng cho riêng về việc quản lý tiền lương, bồi thường và tiền thưởng, nằm trong 2 tỉ bảng từ khi tiếp quản sân Stamford Bridge từ chín năm trở lại đây.
Trước Andre Villas Boas, Chelsea từng trải qua nhiều đời huấn luyện viên như: Claudio Ranieri, Jose Mourinho, Avram Grant, Luis Felipe Scolari, Guus Hiddink và Carlo Ancelotti.
Trong khi Chelsea đang cố gắng lùng sục một HLV mới, thì trung vệ Gary Cahill đang dở khóc dở cười trên sân cỏ. Chàng trung vệ người Anh cho biết: “Chúng tôi sẽ xắn tay áo lên lần nữa, vì một trận lớn sẽ diễn ra trong tuần tới”.