Chelsea hạ knock-out Pháo thủ
(NLĐO)- Chelsea đã vượt qua Arsenal trong trận bán kết FA Cup với tỉ số 2-1 dù bị thủng lưới trước. Chiến thắng này không những giúp Chelsea có cơ hội chinh phục danh hiệu đầu tiên của mùa bóng mà còn trả được "mối thù" hơn 60 năm chưa từng vượt qua Pháo thủ ở giải đấu này.
Cả hai đội bước vào cuộc chiến sinh tử với tốc độ chậm do quá hiểu nhau và tính chất loại trực tiếp của trận bán kết. Arsenal dùng sức trẻ để chống lại sự dày dặn kinh nghiệm của các học trò HLV Guus Hiddink. Tuy nhiên, The Blues vẫn có phần nhỉnh hơn khi có nhiều hơn số lần uy hiếp khung thành thủ môn trẻ Lukasz Fabianski.
Theo Walcott mở tỉ số trận đấu. Ảnh BBC
Sau bàn thua, Arsenal dần đánh mất thế trận, thủ môn Fabianski phải hoạt động vất vả để ngăn cản các cầu thủ áo xanh. Nhưng đến phút 33, cú sút sệt quá khó của tiền đạo Malouda đã không cho thủ thành sinh năm 1985 cơ hội cản phá. Malouda nhận đường chuyền của tiền vệ Frank Lampard rồi dắt bóng vào vòng cấm địa, gạt bóng qua một hậu vệ trước khi tung cú sút gỡ hòa 1-1 cho Chelsea. Ở tình huống này, thủ môn Fabianski cũng tỏ ra hơi thiếu kinh nghiệm khi chọn sai hướng sút của tiền đạo đối phương nên phản ứng chậm trong pha cứu bóng sau đó.

Nỗ lực cá nhân của Malouda đem lại bàn gỡ cho Chelsea. Ảnh BBC
Sang hiệp 2, HLV Arsene Wenger xua các Pháo thủ xông lên giành lại thế trận. Sự thay đổi chiến thuật thi đấu có tác dụng ngay lặp tức với những pha uy hiếp khung thành thủ môn P. Cech. Thậm chí, chiến lược gia người Pháp còn tung cả tiền đạo người Nga Ashavin vào sân dù biết HLV Guus Hiddink quá "rành" anh này. Trong khi đó, Chelsea vẫn thi đấu chắc chắn và dần dập tắt "lửa" của các Pháo thủ. Phút 84, tiền đạo Drogba kết liễu số phận Arsenal ở FA Cup năm nay bằng bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cũng từ đường chuyền của Lampard.

Drogba chấp nhận lãnh thẻ vàng để ăn mừng bàn thắng quan trọng. Ảnh Goal