Chelsea nhọc nhằn hạ Porstmouth

Phải nhờ đến quả penalty của Frank Lampard, chủ sân Stamford Bridge mới có trọn vẹn ba điểm trước đội bét bảng ở giải Ngoại hạng Anh.

2-1 là tỷ số cuối cùng giúp Chelsea tái lập khoảng cách ba điểm với MU trên bảng xếp hạng. Đây đồng thời là chiến thắng đầu tiên của họ sau 5 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, từng đó là chưa đủ che lấp đi thực tế là Chelsea còn nhiều tồn tại trong lối chơi.

Đại gia thành London từng có thời gian cộng tác cùng HLV Avram Grant - người hiện tại dẫn dắt Portsmouth. Dưới kỷ nguyên ngắn ngủi của nhà cầm quân người Israel, họ không giành được bất cứ danh hiệu nào nhưng về nhì ở Ngoại hạng Anh và vào đến chung kết Champions League 2008. Hơn một năm sau ngày gặp lại, Chelsea đón tiếp cố nhân bằng những tràng pháo tay nồng ấm và chí tình.
Tuy nhiên, đó là tất cả. Đằng sau sự xã giao ấy còn là một Chelsea cũng đang cần điểm, vừa để khỏa lấp đi chuỗi trận kém vui gần đây vừa để tái lập cách biệt với MU.

Rút kinh nghiệm từ trận hòa 3-3 vã mồ hôi với Everton, HLV Carlo Ancelotti quyết định không sử dụng Ricardo Carvalho, mà thay bằng Alex. Didier Drogba không thể góp mặt do chấn thương nên Salomon Kalou sóng đôi cùng Nicolas Anelka trên hàng công.

img
Chelsea tồn tại không ít vấn đề ở hàng thủ.

Chelsea đã có khoảng 20 phút đầu thi đấu bùng nổ. Michael Ballack rồi Anelka có cơ hội ngon nhưng đều bỏ lỡ, trong khi Lampard đưa bóng ra ngoài thay vì mành lưới đối phương từ một vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, phút 23, tỷ số cũng được mở cho đội chủ nhà. Sau nỗ lực đi bóng bên cánh phải, Alex chuyền tới cho Anelka kết thúc vào góc dưới bên phải cầu môn Portsmouth.

Gần đây, phong độ của thủ thành Petr Cech có dấu hiệu đi xuống, và tối qua anh không ít lần lại khiến đội nhà thót tim. Trong pha kết thúc của Piquionne phút 35, thủ thành người CH Czech xử lý không gọn gàng, tạo cơ hội cho Portsmouth. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến nếu khi đó Hermann Hreidarsson sút bồi thành công.

Sau giờ nghỉ, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với Chelsea. Điểm yếu trong khả năng đối chọi với tình huống cố định của họ nhanh chóng bị phơi bày. Phút 51, từ quả đá phạt tầm 30 mét của Jamie O'Hara, bóng đập hàng rào rồi chạm người Ashley Cole trước khi vắng đến chỗ Piquionne, và lưới của Chelsea tung lên. Tỷ số được cân bằng 1-1.

img
Rất khó nhọc, Chelsea (xanh) mới giữ được ba điểm.

Bàn gỡ giúp tinh thần cũng như lối chơi của đội khách được cải thiện nhiều. Trong khi đó, Chelsea gần như đánh mất hoàn toàn lợi thế chủ nhà cũng như địa vị của một ông lớn. Boateng liên tiếp có hai cơ hội thuận lợi để đưa đội khách vượt lên, nhưng không thành công. Ban đầu là bị Ashley Cole chặn phá, sau đó thì anh dứt điểm hỏng.

Nhọc nhằn chỉ vơi đi sau khi Joe Cole được tung vào thay Deco chấn thương phút 58. Chelsea dần trở lại thế chủ động và tốc độ tấn công cũng nhờ đó được đẩy lên cao hơn. Dẫu vậy, đó không hoàn toàn là một thế trận hoàn hảo. Và phải nhờ đến một quả penalty ở phút 79, đội chủ nhà mới tạo được khác biệt. Trong một lần tham gia công thành, hậu vệ Branislav Ivanovic bị Marc Wilson phạm lỗi trong cấm địa. Và Lampard - từng đá hỏng trong trận thua Man City mới đây - bình tĩnh kết thúc tung nóc lưới.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech, Ivanovic, A Cole, Terry, Alex, Lampard, Mikel (Malouda 64), Ballack, Deco (J Cole 58), Kalou (Borini 72), Anelka.
Portsmouth: Begovic, Hreidarsson, Finnan, Ben-Haim, Mokoena (Utaka 85), O'Hara, Mullins, Diop (Hughes 60), Boateng, Wilson, Piquionne (Dindane 71).

Vòng 17
Thứ ba, 15/12
Sunderland 0-2 Aston Villa
(Heskey 24', Milner 61')
Birmingham 2-1 Blackburn
(Jerome 12', 48' - Nelsen 69')
Bolton 3-1 West Ham
(Lee 64', Klasnic 77', Cahill 88' - Alessandro Diamanti 69')
MU 3-0 Wolverhampton
(Rooney 30' pen, Vidic 43', Valencia 66')

Thứ tư, 16/12
Burnley 1-1 Arsenal
(Alexander 28' pen - Fabregas 7')
Chelsea 2-1 Portsmouth
(Anelka 23', Lampard 79' pen - Piquionne 51')
Liverpool 2-1 Wigan
(Ngog 9', Torres 79' - N'Zogbia 90'+2)
Tottenham 3-0 Man City
(Kranjcar 37', 90'+3, Defoe 54')