Chelsea sẩy chân, M.U trở lại đầu bảng
(NLĐO)- 24 giờ sau khi Liverpool hòa Arsenal 4-4 chiếm ngôi đầu bảng, M.U lấy lại vị trí số 1 khi đánh bại Portsmouth 2-0 nhờ màn trình diễn tuyệt vời của Wayne Rooney
Cuộc đua tam mã ở giải Ngoại hạng Anh xem ra đã sắp an bài sau khi M.U đánh bại Portsmouth 2-0 để gia tăng khoảng cách điểm với hai đội xếp sau là Liverpool và Chelsea lần lượt là 3 và 6 điểm. Do Quỷ đỏ vẫn còn đá ít hơn một trận nên chỉ cần thắng 4, hòa 1 trong 6 vòng đấu còn lại, M.U sẽ lần thứ 3 liên tiếp bảo vệ thành công ngôi vua Ngoại hạng Anh bất chấp nỗ lực rượt đuổi của Liverpool và Chelsea, đội vừa bị Everton cầm hòa 0-0.

Rooney chia vui cùng đồng đội
9 phút sau khi trận đấu bắt đầu, Ryan Giggs và Wayne Rooney đã giúp các khán giả trên sân Old Trafford có dịp ăn mừng bàn thắng mở tỉ số trong một thế trận khá nhàn nhã. Giggs nhận bóng thuận lợi bên cánh trái rồi chuyền như đặt để Rooney băng vào dứt điểm tinh tế hạ thủ thành David James. Đó là pha làm bàn thứ 18 của Rooney cho M.U mùa này và quan trọng hơn nó tạo ra bước ngoặt lớn cho trận đấu cũng như cuộc đua tam mã ở giải Anh.

Pha bóng mở tỉ số của Quỷ đỏ
Dù đã bị dẫn trước nhưng Portsmouth chẳng thể vùng dậy. Thậm chí suốt từ đầu đến cuối trận, chỉ một lần duy nhất tiền đạo Peter Crouch tiếp cận được khung thành M.U nhưng pha đánh đầu của “sếu vườn” này chỉ khiến thủ môn Van der Sar gặp đôi chút vất vả chứ không thể san bằng tỉ số được cho Portsmouth. Sau chuỗi trận chệch choạc, hàng thủ M.U đã bắt đầu đi vào giai đoạn ổn định trở lại nên liên tiếp trong 3 trận gần đây, Quỷ đỏ không hề biết bị thủng lưới.
Mọi thứ xem như đã an bài cho đội khách ở phút 82 khi tiền vệ Michael Carrick vừa vào sân từ ghế dự bị được 6 phút đã sút chéo góc hạ David James để đưa M.U giành thắng lợi 2-0, giật lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool. Cùng lúc đó kết quả báo về từ Stamford Bridge khi Chelsea sẩy chân trước Everton đã đồng nghĩa cơ hội rượt đuổi và lật ngược thế cờ của cả Liverpool lẫn Chelsea khó mà thành hiện thực.

Sự thất vọng của Lampard trong trận hòa không bàn thắng với Everton
Với khoảng cách 3 điểm tạo ra với Liverpool, M.U chỉ còn hai chướng ngại phải vượt qua nữa là Tottenham và Arsenal sẽ xem như đăng quang sớm.