Chelsea trả giá đắt cho vé chung kết Champions League
(NLĐO)- Vượt qua Barcelona với tổng tỉ số 3-2 đầy oanh liệt để giành quyền vào chơi chung kết Champions League 2012, nhưng Chelsea phải đối mặt với nỗi lo khi thiếu vắng 4 trụ cột trong trận đấu tại Allianz Arena ngày 19-5.

Terry không hài lòng với quyết định của trọng tài
Đáng tiếc nhất là trường hợp của thủ quân John Terry khi bị truất quyền thi đấu ở phút 37 vì lỗi đá nguội đối với tiền đạo Alexis Sanchez bên phía Barcelona. Với chiếc thẻ đỏ này, Terry sẽ ngồi ngoài trong 3 trận đấu tiếp theo của Chelsea tại đấu trường châu Âu, bao gồm cả trận chung kết Champions League gặp Real Madrid hoặc Bayern Munich sắp tới.
Ngay sau khi kết thúc 90 phút trên sân Nou Camp, Terry đã lên tiếng kêu oan thông qua kênhSky Sports. Trung vệ sinh năm 1980 cho rằng chính những bước di chuyển của Sanchez đã khiến cả hai va chạm vào nhau, và cú thúc gối từ phía sau cầu thủ người Chile mà mọi người chứng kiến chỉ là phản xạ theo tự nhiên.

Các cầu thủ Barcelona phản ứng lại với Terry
“Tôi không phải là loại cầu thủ cố tình làm tổn thương người khác. Đáng tiếc tôi không nên làm như vậy với Sanchez song khi kịp nhận ra thì mọi thứ đều đã muộn. Tôi rất thất vọng vì hành động của mình nhưng vui mừng vì những gì đồng đội đã làm được. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Chelsea”, Terry phát biểu.
Ngoài Terry, Chelsea còn không có sự phục vụ của Ramires, Raul Meireles và Branislav Ivanovic trong trận chung kết Champions League 2012 vì nhận đủ 2 thẻ vàng tại vòng knock-out.
Với việc Terry và Ivanovic không thể ra sân, HLV Roberto Di Matteo hẳn phải đau đầu giải quyết bài toán khủng hoảng hàng thủ vì hiện tại 2 trung vệ khả dĩ còn lại là Gary Cahill và David Luiz đều không ở vào trạng thái sức khỏe tốt nhất. Nếu như Cahill sớm rời sân trong cuộc chạm trán với Barcelona vì bị đau thì Luiz vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương gân khoeo.