Chelsea trả thù ngọt ngào

(NLĐO)-Chelsea đã có một chiến thắng cực kỳ quan trọng 3-2 trước Liverpool để ghi tên mình vào lịch sử lần đầu tiên được tham dự trận chung kết Champions League. Đây là sự trả thù ngọt ngào của Chelsea khi nhiều lần bị Liverpool chặn đứng ở giải đấu danh giá này.

Bước vào trận đấu, Chelsea có được tâm lý thuận lợi hơn so với đội khách khi có được kết quả may mắn ở trận lượt đi là 1-1. Tuy nhiên, các học trò HLV Bentinez vẫn tin rằng sẽ tiếp tục vượt qua Chelsea trong trận bán kết này khi đã 3 lần họ làm được điều đó.

Trái với dự đoán đây sẽ là một trận đấu thận trọng của Chelsea khi đã có kết quả thuận lợi trên sân khách của trận lượt đi nhưng mới nhập cuộc hai đội chơi khá cởi mở với tốc độ trận đấu được đẩy lên cao và liên tiếp có những pha bóng nguy hiểm về cầu môn cả hai đội.

Với sự trở lại của Frank Lampard, Essien được đẩy sang đá hậu vệ cánh phải thay Ferreira, hàng tiền vệ Chelsea đã tỏ ra lấn lướt hơn đội khách khi kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép lên thủ thành Reina.

Ngay ở phút thứ 5, pha xoay người sút bóng rất nhanh của Drogba buộc thủ môn Reina đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Và đến phút thứ 19, pha phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ Chelsea, bóng đến chân Drogba nhưng cầu thủ này đối mặt thủ thành Reina lại sút bóng đi chệch cột dọc.

Phút 22, trung vệ Skrtel bị chấn thương không thể thi đấu và vào thay anh là hậu vệ kỳ cựu Hyppia. Sau khi Hyppia vào sân, sức ép phần nào được giải tỏa. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng với những pha nguy hiểm chia đều cho cả 2 đội.

Bàn thắng mở tỉ số của trận đấu đến ở phút thứ 33, pha thoát xuống rất nhanh phía bên cánh trái của Kalou và cú dứt điểm rất căng của cầu thủ này đã bị thủ môn Reina xuất sắc đẩy ra nhưng ngay lập tức pha băng vào sút bóng rất mạnh vào góc hẹp của Drogba đã làm bó tay thủ môn Reina.

Sau bàn thắng này, Chelsea còn có cơ hội nâng tỉ số trận đấu lên khi gần kết thúc hiệp đấu thứ nhất, Micheal Ballack sút phạt đẹp mắt từ khoảng cách 20m bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Reina trong gang tấc.

Bước vào hiệp 2, lợi dụng sự chùng xuống của Chelsea, Liverpool đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ và pha chạm bóng rất nhanh và nhạy cảm của Dirk Kuyt ở phút 48 trong khu vực 5m50 đã không thắng được sự phản xạ tuyệt vời của thủ thành Peter Cech.

Sự cố gắng của các cầu thủ Liverpool cũng đã được đền đáp ở phút 64, pha bóng nỗ lực của Benayoun qua 3 cầu thủ của Chealse rồi chuyền chọc khe cho Torres băng vào sút bóng lạnh lùng vào góc phải làm bó tay thủ thành Peter Cech gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.

Sau bàn gỡ này, các cầu thủ Chealse vùng lên tấn công nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào thi đấu 2 hiệp phụ khi tổng tỉ số lúc này là 2-2.

img
Mặc dù ghi bàn nhưng Torres cũng không giúp Liverpool vượt qua được Chealse. Ảnh: BBC

Dù cho Liverpool luôn được đánh giá cao trên chấm 11m nhưng họ vẫn tích cực tấn công ngay từ những phút đầu tiên của hiệp phụ làm cho trận đấu trở nên sôi động.

Phút thứ 5 của hiệp phụ thứ nhất, Essien đã sút bóng vào góc xa làm bó tay thủ môn Reina nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng này vì trước đó đã có 3 cầu thủ Chelsea rơi vào thế hiệp vị.

Ngay sau pha bóng làm bàn không được chấp nhận đó thì phút thứ 6, hậu vệ kỳ cựu Hyppia đã phạm lỗi trong vòng cấm địa với Ballack và trọng tài đã cho Chelsea được hưởng quả 11m. Lampard đã vượt qua được sức ép tâm lý để sút thành công quả phạt đền nâng tỉ số lên 2-1 cho Chelsea.

Ở tình huống ném biên bên cánh phải trước lúc kết thúc hiệp phụ thứ nhất, pha băng xuống chuyền ngang vào trung lộ của tiền đạo vào thay người Anelka cực kỳ nguy hiểm và Drogba đã có mặt đúng lúc sút tung lưới Liverpool nâng tỉ số trận đấu lên 3-1.

Những pha tấn công của Liverpool trong 2 hiệp phụ đã không còn sắc sảo vì cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất F.Torres đã được thay ra từ đầu hiệp phụ thứ nhất.

Trận đấu tưởng chừng đã an bài với tỉ số 3-1 thì bất ngờ phút 117 cú sút xa của Babel từ cự ly 30m bóng đi xoáy vào góc phải khung thành làm tung lưới Chelsea mặc dù thủ thành P.Cech bay người đẩy bóng nhưng đã không thành công. Tỉ số 3-2 được giữ nguyên cho đến kết thúc trận đấu.

Trận đấu này ghi dấu sự xuất sắc của các cầu thủ Chelsea đặc biệt là sự tỏa sáng của Drogba và Frank Lampard. Như vậy, Chelsea đã giành thắng lợi trước Liverpool với tổng tỉ số sau 2 trận là 4-3 chính thức có mặt trong trận chung kết toàn Anh cùng MU vào ngày 21-5 tại Moscow.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Essien, Carvalho, Terry, A Cole, Ballack, Makelele, Lampard (Shevchenko, 118), J Cole (Anelka, 90), Drogba, Kalou (Malouda, 69)

Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Skrtel (Hypia, 21), Riise, Mascherano, Alonso, Kuyt, Gerrard, Benayoun (Pennant, 78), Torres (Babel, 97)