Chiều quá sinh hư

Màn đấu võ giữa thủ môn Quang Huy và tiền vệ Aniekan ngay trên sân Ninh Bình chiều 7-3 không phải là cuộc so tài bằng nắm đấm đầu tiên của cầu thủ XM.Hải Phòng ở mùa này

Ban huấn luyện XM.Hải Phòng và các đồng đội của Aniekan, Quang Huy lo lắng sau pha lao vào đánh nhau như trong phim võ thuật của hai đồng đội. Thủ môn Quang Huy nổi nóng sau khi Aniekan cứ đổ lỗi cho anh trong bàn thua khiến XM.Hải Phòng vuột chiến thắng trước chủ nhà V.Ninh Bình ở phút bù giờ trận hòa 2-2 chiều 7-3. HLV Vương Tiến Dũng xấu hổ nhưng ông không hề bất ngờ vì hành động “không thể chấp nhận được” của hai cầu thủ. Trong cái tập thể lắm sao của CLB XM.Hải Phòng, ai cũng muốn mình là ngôi sao sáng nhất. Và để khẳng định vị trí cũng như tiếng nói, họ sẵn sàng dùng “biện pháp mạnh” với đồng đội.

img
Aniekan (trái) và thủ môn Quang Huy trước khi lao vào nhau và màn kungfu (ảnh dưới). Ảnh: H.Anh

img

Chiều sao và nhiều “phe”

Mùa này, XM.Hải Phòng đổ nhiều tiền của nhất để chiêu mộ các tân binh. Khoảng 20 tỉ đồng được chi ra để mang về đội hình mà nhiều đội bóng phải mơ ước. Quang Huy, Đức Dương từ Nam Định về XM.Hải Phòng với mức lót tay từ 2,5-3 tỉ đồng. Aniekan, Lazaro, Đinh Hoàng Max có mức lương 8.000-9.000 USD/tháng.


Giới trong nghề cho rằng XM.Hải Phòng đã phạm một sai lầm nghiêm trọng về “dụng binh” khi sử dụng cùng lúc quá nhiều nguồn cầu thủ. Vì thế, luôn có sự chia nhỏ giữa các nhóm cầu thủ, mỗi nhóm đều có một thủ lĩnh riêng nên hồi đầu mùa mới có chuyện Aniekan (thủ lĩnh nhóm ngoại binh gốc Phi) nhất định không chịu chuyền bóng cho Leandro (thủ lĩnh nhóm cầu thủ Brazil). Ở sân Lạch Tray, Leandro không chỉ là linh hồn của đội mà còn là người có tiếng nói chẳng kém gì HLV trưởng. Chẳng thế mà mọi yêu cầu tăng lương của cầu thủ này đều được XM.Hải Phòng đáp ứng. Leandro hiện là cầu thủ ngoại nhận lương cao nhất VN (khoảng 13.000 USD/tháng).


Buông lỏng quản lý


XM.Hải Phòng làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng nhưng ở phía hậu trường, lại đang có dấu hiệu của một sự thiếu bền vững. Đã có những nguồn tin về việc Công ty Xi măng Hải Phòng sẽ trả lại đội bóng cho thành phố khi mùa giải 2010 kết thúc. Biểu hiện rõ ràng nhất là ban lãnh đạo CLB đã không còn mặn mà với việc đưa đội bóng vào khuôn khổ kỷ luật.


HLV Vương Tiến Dũng gần như chỉ một mình xoay xở với gần ba chục con người. Ngay khi vẫn còn đang trong đợt tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới, trong đội đã xảy ra vụ đánh nhau ngay trên sân tập giữa Bật Hiếu và Văn Nam. Sau đó, hai cầu thủ này đã bị trừ lương và cấm ra sân trong một vài trận đấu của đội nhà.


Pha tung người song phi thẳng vào nhau như giữa hai kẻ thù của Quang Huy và Aniekan chiều 7-3 nghiêm trọng hơn vì nó xảy ra trước mặt công chúng. HLV Vương Tiến Dũng cho biết: “Sẽ yêu cầu hai cầu thủ viết bản tường trình và chắc chắn họ sẽ phải nhận những án phạt theo nội quy của CLB. Nếu cầu thủ nào vì bất đồng quan điểm mà cũng hành xử như vậy thì không biết đội bóng của chúng tôi sẽ đi về đâu”.


Chủ tịch CLB XM.Hải Phòng, ông Lê Văn Thành, nói: “Tôi không muốn người ta gọi đội bóng được coi là niềm tự hào của người dân Hải Phòng là một đoàn quân ô hợp. Những hành động như vừa rồi chắc chắn sẽ phải chấm dứt. Quang Huy và Aniekan sẽ được xử nghiêm để làm gương”.

Ban kỷ luật “chờ” CLB xử trước


Trưởng Tiểu ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho hay: “Tôi đã được nghe về chuyện xảy ra xô xát giữa hai cầu thủ của XM.Hải Phòng trên sân Ninh Bình. Tuy nhiên, BTC cũng chưa báo cáo chính thức cho chúng tôi sự việc trên. Nếu sự việc không quá nghiêm trọng và các giám sát không ghi vào biên bản của trận đấu thì chúng tôi cũng không có căn cứ để xử”.


Trước đây, ban kỷ luật cũng từng xem xét vụ Dương Hồng Sơn xúi giục một vụ ẩu đả ngoài sân cỏ ở mùa giải 2009. Khi CLB Hà Nội T&T có án phạt thích đáng là treo giò 2 trận, phạt 10 triệu đồng và bắt xuống tập cùng đội trẻ đối với nhóm cầu thủ tham gia ẩu đả, ban kỷ luật đã đồng ý với án phạt kể trên.


Vì thế, đối với vụ việc lần này, ông Hường cũng cho rằng: “Đây là chuyện nội bộ của CLB, vì thế cứ chờ xem họ xử thế nào đã”.


Tuy nhiên theo chúng tôi, hành vi đánh nhau  ở nơi công cộng của hai cầu thủ không còn là chuyện riêng của CLB XM.Hải Phòng, bởi vì sự kiện này đang góp phần làm xấu thêm bộ mặt giải đấu được xem là chuyên nghiệp của bóng đá VN sau những trận đấu bạo lực, CĐV ẩu đả nhau, tấn công cầu thủ đối phương và đốt pháo sáng trên khán đài. Cần nhắc lại, Quang Huy đang là thủ môn của đội tuyển VN.