Chờ cái kết đẹp cho TP HCM

Sau 5 năm, TP HCM đã có cơ hội trở lại đỉnh cao bóng đá nữ Việt Nam. Chỉ cần không thua đối thủ bám đuổi Hà Nội 1 ở trận “chung kết” ngay lượt cuối Giải Bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2015 tại Hà Nam, đội TP HCM sẽ vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2010.

Hơn đội bóng thủ đô 1 điểm, TP HCM lại có thêm lợi thế về lực lượng so với đội đương kim vô địch. Là tập thể gồm những cựu binh và cầu thủ trẻ nhưng TP HCM dưới thời của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã có sự thay đổi đáng kể. Chính HLV Nguyễn Duy Hùng của Hà Nội 1 cũng thừa nhận TP HCM đang thể hiện sức sống mới trong lối chơi hơn những mùa giải trước. HLV Kim Chi đã thổi luồng gió mới cho đội nhà bằng lối chơi chắc chắn, kín kẽ nhưng đa dạng khi kết hợp hài hòa giữa các pha lên bóng đầy tốc độ từ 2 biên và những quả đánh vỗ mặt ở trung lộ khá lợi hại.

 

Hà Nội 1 của Minh Nguyệt (trái) cần phải thắng TP HCM tối 26-6 mới bảo vệ được ngôi vô địch
Hà Nội 1 của Minh Nguyệt (trái) cần phải thắng TP HCM tối 26-6 mới bảo vệ được ngôi vô địch

 

Hà Nội 1 vô địch lượt đi nhưng thất bại trước chủ nhà Phong Phú Hà Nam ở lượt về, tạo cơ hội cho TP HCM - đội toàn thắng trong cả 5 trận vừa qua - đổi ngôi một cách thuyết phục. Đội bóng nữ thủ đô là tập hợp của hàng loạt tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm như Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung nhưng lại mất khá nhiều sức cho các trận đấu trước.

Vì thế, mục tiêu chiến thắng TP HCM khá căng với Hà Nội 1 dù họ đang có “nữ hoàng phá lưới” Phạm Hải Yến với 10 bàn thắng. Ở lượt đi, 2 đội hòa nhau 0-0 trên sân Thống Nhất.