Chờ Calisto “dĩ độc trị độc”
HLV Calisto chắc hẳn có phương án đối phó với sự trở lại của Suchao sau khi thành công trong việc đánh vào điểm mạnh nhất của Thái Lan 4 ngày trước, cũng như của Singapore ở bán kết lượt đi
Ngay cả HLV Calisto cũng phải nhìn nhận rằng Thái Lan vẫn là đội bóng chơi tấn công đa dạng số một Đông Nam Á nhiều năm nay chứ không phải chỉ dưới thời tân HLV người Anh Peter Reid.
Cùng với 3 chức vô địch Đông Nam Á, 8 HCV SEA Games, người Thái luôn tự hào về sức mạnh tấn công của mình mãi cho đến thất bại cay đắng trước tuyển VN trên sân nhà Rajamangala.
Người Thái vẫn cố tỏ ra tự tin trước trận quyết đấu tối nay, 28-12, nhưng chính điều này có thể lại là “gót chân Achilles” giúp thầy trò Calisto khai thác lần nữa để mang chiếc cúp vô địch Đông Nam Á đầu tiên về cho VN.
Hòa là đủ
Nhiều người luôn tỏ ra nghi ngờ về khả năng thành công của tuyển VN nếu chơi với mục tiêu thủ hòa, nhất là khi người Thái vừa chào đón sự trở lại của tiền vệ phải năng động Suchao Nutnum. Bản thân HLV Calisto cũng tuyên bố không đá tử thủ và các cầu thủ phải nhanh chóng quên đi trận thắng Thái Lan cách đây 4 ngày.
Tuy nhiên, xem ra đó chỉ là đòn tung hỏa mù của HLV người Bồ Đào Nha, bởi tuyển VN chẳng dại gì chơi đôi công với người Thái, vừa mất sức vừa rủi ro cao. Ngay như chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi, quãng thời gian mà tuyển VN chấp nhận đá đôi công cũng được HLV Calisto điều tiết rất rõ ràng khi hàng công VN chỉ dồn ép Thái Lan ở khoảng 15 phút cuối hiệp 1 và 10 phút đầu hiệp 2 trước khi trở lại với lối đá phòng ngự phản công đã được duy trì kể từ hiệp 2 trận lượt đi bán kết với Singapore.
Trận này, tuyển VN sẽ có sự trở lại của hậu vệ phải Đoàn Việt Cường để gia tăng sức mạnh cho biên phải, vị trí mà người Thái đã ghi được hai bàn thắng (một bàn ở vòng bảng) vào lưới các học trò HLV Calisto ở AFF Cup 2008. Tuy nhiên, khác với những lần trước, khả năng Việt Cường dâng cao hỗ trợ tấn công sẽ được loại bỏ, thay vào đó Việt Cường sẽ có nhiệm vụ “bắt chết” Suchao, đồng thời “chăm sóc” luôn tiền đạo Teerathep Winothai mỗi khi cầu thủ này có ý định đổi cánh với Teerasil. Ngoài Việt Cường, các vị trí còn lại nhiều khả năng sẽ được HLV Calisto giữ nguyên như trận chung kết lượt đi với mục tiêu duy nhất là không để thua.
“Dĩ độc trị độc”
Thái Lan mạnh đều ở cả tấn công biên lẫn tấn công trung lộ. Không những thế, HLV Peter Reid còn thường xuyên hoán chuyển cả hai lối đá này một cách khá trơn tru nhờ hàng tiền vệ và hậu vệ rất cơ động với những Thonglao, Sutee, Winothai, Surat và Suree Sukha. Tuy nhiên, có lẽ do tấn công quá dàn trải nên đôi lúc sự đa năng của người Thái không thể phát huy tác dụng mà minh chứng rõ nét chính là thất bại ở trận chung kết lượt đi.
Vừa vào trận, tuyển VN tập trung đá hai biên, nơi rất mạnh của người Thái, khiến chính những cầu thủ đá biên của HLV Peter Reid bất ngờ và lúng túng, dẫn đến hai bàn thua chóng vánh trong 2 phút. Sau đó, Thái Lan tấn công trung lộ nhiều hơn dựa vào đội trưởng Thonglao nhưng khi bị Minh Châu và Tài Em áp sát, tiền vệ đa năng này lại trở thành vật cản làm chậm bước tiến trong các pha tấn công của người Thái.
Trong buổi tập kín trên sân Mỹ Đình, HLV Peter Reid cùng các học trò vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, tự tin. Tuy nhiên, ngay giới chuyên môn cũng cho rằng đó chỉ là một đòn che mắt rất dễ phát hiện. Quãng thời gian 4 ngày ngắn ngủi sẽ không kịp giúp Thái Lan có được phương án mới để đối phó với lối đá “dĩ độc trị độc”, đánh vào nơi mạnh nhất của đối thủ mà HLV Calisto cùng các học trò tuyển VN đang áp dụng thành công ở lượt đi cũng như trận hòa với Singapore ở lượt đi tại Mỹ Đình, nơi cánh trái của Bennett bị “dập” tơi tả, tiếc rằng đội VN không ghi được bàn thắng.
Cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình tối nay được dự báo là một trận cầu khó khăn cho tuyển VN. Nhưng đứng trước giấc mơ viết nên lịch sử mới cho bóng đá khu vực, thầy trò HLV Calisto chắc chắn sẽ ra trận với quyết tâm cao nhất để đáp lại sự kỳ vọng của hàng triệu trái tim người hâm mộ đang chờ đợi thời khắc lịch sử của bóng đá VN.
|
Giới chuyên môn nhận định: Cần tỉnh táo Theo HLV Trần Công Minh, tuyển VN không chỉ đi nửa chặng đường như ông Calisto nói, mà đi gần hết chặng đường. Tuy nhiên, phần còn lại đúng là sẽ khó khăn bởi đoạn cuối bao giờ cũng có sự nghiệt ngã. HLV của Đồng Tâm Long An cho rằng trong thời khắc quyết định này, vấn đề chuyên môn dành cho các cầu thủ VN không cần phải bàn nhiều vì lối chơi của đội từng bước đã đạt sự gắn kết, vấn đề cần quan tâm hiện nay là tâm lý. HLV Công Minh nhận định: “Chưa bao giờ cơ hội vô địch của bóng đá VN rộng lớn như lúc này, song ngược lại sức ép tâm lý cũng không hề nhỏ. Trong trận đấu ngày mai, đối phương chỉ có sự lựa chọn duy nhất là dồn mọi sức mạnh để thắng. Do vậy ngoài việc tạo tâm lý ổn định, tuyển VN cần phát huy thật tốt lối chơi phòng ngự phản công, đừng để sức ép đối phương cuốn hút mà hãy thật bình tĩnh tìm sự chủ động của riêng mình”. Cựu HLV TMN.CSG Võ Hoàng Bửu nhận định rằng về đẳng cấp, bóng đá Thái Lan vẫn có phần nhỉnh hơn VN và chính thực tế này nhắc nhở các tuyển thủ VN đừng xem nhẹ đối phương dù đã thắng họ trên sân khách ở lượt đi. Theo ông Bửu, thận trọng là cần thiết, nhưng trong bóng đá cũng cần có sự thăng hoa và đây là điều mà tuyển VN đang có. Vì thế, HLV Hoàng Bửu nghĩ rằng HLV Calisto sẽ có cách để các tuyển thủ giữ được ngọn lửa hưng phấn nhất là khi được thi đấu trên sân nhà bên sự ủng hộ của người hâm mộ cả nước. HLV trẻ này cho rằng điều quan trọng là các tuyển thủ VN phải thật sự tỉnh táo để vượt qua sức ép không chỉ của đối phương mà còn của chính khán giả nhà! T.Trung ghi |