Chờ Văn Hùng và Paralympic

Vậy là người dân Bắc Kinh sắp chia tay với Olympic 2008. Nhưng những ngày cuối cùng này, không khí của Bắc Kinh vẫn “nóng” như từ trước lễ khai mạc. Trên tàu điện ngầm, xe buýt, người xem báo, xem tivi (gắn trên xe),... đâu đâu cũng thấy dân Trung Quốc theo dõi, bàn tán về thông tin các môn thi đấu...

Anh Wang Yu, nhà ở khu Hải Điện, hành khách ngồi cạnh tôi trên tàu điện ngầm, nói một cách tự hào: “Trung Quốc đã dẫn đầu đúng như tôi dự đoán bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư chu đáo”. Ngồi kế anh, ông Wang Jianguo, cha anh, cũng góp chuyện: “Thành tích vượt trội của đoàn Trung Quốc làm cho các nước châu Á không còn là “Đông Á bệnh phu” như người ta nói nữa, mà có thể sánh vai so tài với các đoàn thể thao của các cường quốc trên thế giới!”.

Bắt gặp James, một chuyên viên marketing người Anh làm việc tại Thượng Hải, đang mải mê xem trận thi đấu bóng đá trên màn hình tivi lớn ở trung tâm mua sắm Bắc Kinh, tôi liền “phỏng vấn” và được trả lời: “Hôm nay tôi có dịp đi công tác ở Bắc Kinh, không khí Olympic ở đây quả thật đặc biệt. Trung Quốc tổ chức rất tốt và hy vọng nước Anh của tôi cũng làm tốt trong kỳ Olympic sắp tới sau khi xuất sắc vươn lên vị trí thứ 3 toàn đoàn”.

Riêng tôi, tuy cũng buồn khi đoàn VN chỉ mới có 1 HCB nhưng lại tự an ủi rằng cũng còn không ít đoàn khác ra về tay không đó thôi! Đành hy vọng vào võ sĩ taekwondo Nguyễn Văn Hùng sẽ ra trận vào sáng 23-8. Nếu anh cũng thất bại, VN chúng ta vẫn còn hy vọng bởi có VĐV tham dự Paralympic.