Chữ ký không có tội
Sau hai ngày chờ đợi, cuối cùng các thành viên Olympic Brazil như HLV Carlos Dunga, tiền đạo Ronaldinho, Pato... cũng đã công khai xuất hiện trước báo giới để trả lời phỏng vấn và quan trọng hơn là có cả màn tặng chữ ký. Nghiệt một nỗi, xung quanh chữ ký của những người nổi tiếng đến từ xứ sở Samba cũng gây ra quá nhiều điều phiền muộn cho những người yêu mến Olympic Brazil
Không hiểu VFF, những người đứng ra tổ chức trận đấu giao hữu lịch sử này, suy nghĩ thế nào mà để các nhân viên thừa hành nhiệm vụ tổ chức giải tự tạo ra một quy định bất thành văn: Chỉ có những người trong BTC mới được quyền xin chữ ký, còn bất cứ ai khác xin đều không được phép! Một sự nghịch lý đến khó tin nhưng lại xảy ra một cách công khai ngay trước mặt báo giới trong nước lẫn quốc tế, khiến không ít người cảm thấy bất bình.
Trong buổi tập thứ hai của Olympic Brazil trước sự theo dõi sát sao của báo chí vào chiều qua, 31-7, ngay khi tiền vệ đang chơi cho Manchester United Anderson bước ra khỏi phòng chờ để ra tập luyện, một nhân viên trong BTC lập tức đuổi theo xin bằng được chữ ký của anh. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngay sau khi buổi tập của Olympic Brazil kết thúc lúc 18 giờ 25, trong lúc một số phóng viên tranh thủ phỏng vấn nhanh HLV Carlos Dunga để xin chữ ký, các nhân viên trong BTC lập tức hò hét nhân viên an ninh của Công ty Đại An chạy lại ngăn cản, không cho HLV Dunga ký tặng báo giới.
![]() |
HLV Dunga ký lên thẻ của phóng viên Báo NLĐ |
Càng “sốc” hơn, khi HLV Dunga bước ra từ phòng họp báo, ông tiếp tục ký tặng các phóng viên hâm mộ thì một thành viên trong BTC sân Mỹ Đình đã lao vào ngăn cản, đồng thời, dùng tay gạt máy ảnh của một phóng viên đang đi theo HLV Dunga chụp hình cho một đồng nghiệp khác đang xin chữ ký. Ngay sau khi anh phóng viên này phản ứng, vị thành viên trong BTC này lập tức giật phăng thẻ tác nghiệp. Ông này còn cùng một số nhân viên an ninh khác tiếp tục tước máy ảnh, đồng thời bắt giữ phóng viên này vào sảnh phía trong ngay trước mắt các thành viên khác của VFF. Mãi đến khi toàn bộ giới phóng viên phản ứng dữ dội, sự việc mới ngừng lại.
Không chỉ phóng viên, bản thân nhiều cầu thủ tuyển VN khi tâm sự cùng người viết cũng cho biết họ khó khăn thế nào nếu muốn tiếp cận, trò chuyện cùng các ngôi sao Brazil trong sảnh khách sạn Sheraton. Dù sao, giới phóng viên và cầu thủ còn được an ủi phần nào khi đã có trên tay những chữ ký của người nổi tiếng đến từ xứ sở vũ điệu Samba. Còn với người hâm mộ, nhất là hơn 100 người đội mưa đứng chờ đợi trước cổng sân Mỹ Đình lúc tuyển Brazil tập xong chỉ để mong một cái nhìn, vẫy chào của các ngôi sao Brazil, họ chịu thiệt thòi quá lớn. Chữ ký đâu có tội, chỉ những thành viên BTC mới phải hiểu họ có lỗi lớn thế nào với người hâm mộ.
Muốn đổi áo, hãy kèm... Ronaldinho? Cũng như các cầu thủ VN, các cầu thủ Singapore cũng có chung mục tiêu trong trận giao hữu với Olympic Brazil (bên cạnh việc so giày) là có được chiếc áo số 10 của Ronaldinho sau trận đấu tối 28-7! May mắn này thuộc về trung vệ Baihakki Khaizan, người được giao trọng trách kèm siêu sao số 1 của Olympic Brazil. Khaizan tiết lộ sau trận: “Sau vài pha chuồi bóng đầu tiên nhắm vào Ronaldinho, tôi bảo với anh ta là tôi muốn có được chiếc áo số 10 của anh ấy. Ronaldinho đáp “Ok”. Điều đáng nói là Ronaldinho giữ đúng lời hứa. Khi Khaizan bị thay ra trong hiệp 2, nhưng Ronaldinho không quên nói với anh là: “Áo, tôi nhớ”. Vậy trong trận đấu tối 1-8, hậu vệ nào của tuyển VN sẽ may mắn có được chiếc áo số 10 của Ronaldinho, Phước Tứ, Như Thành...? T.Đ |