Chủ ngán hiệp phụ, khách sợ luân lưu 11 m
Chiếc cúp vô địch Đông Nam Á đã về đến Hà Nội và đang do các quan chức AFF cất giữ sau khi xuất hiện trong buổi họp báo trước trận vào trưa qua, 27-12. Chiếc cúp sẽ được trao cho đội bóng nào giành chiến thắng chung cuộc sau hai lượt trận chung kết đi và về vào đêm nay
Nếu không tính trận chung kết tại SEA Games 22 năm 2003 trên sân Mỹ Đình, đây là trận chung kết có tính chất phân chia ngôi thứ trong khu vực đầu tiên của VN và Thái Lan trên “thánh địa” của đội VN. Năm năm trước, cũng vào những ngày rét cắt da cắt thịt như thế này, đội VN đã có một màn trình diễn tuyệt hay nhưng rồi cuối cùng cũng lại “chết” vì đội Thái có bàn thắng vàng. Năm năm sau, VN và Thái Lan lại đối mặt trong một cuộc thư hùng đang rất được chờ đợi tại Mỹ Đình.
Chắc chắn chủ nhà VN không muốn lặp lại kịch bản buồn như 5 năm về trước. Chính vì điều lệ của giải AFF Cup không tính số bàn thắng trên sân khách mà chỉ tính tỉ số chung cuộc, nên nếu đội Thái Lan chỉ cần dẫn 1-0 là đủ bước vào hiệp phụ. Nếu như điều đó xảy ra, VN sẽ là đội bất lợi vì thể lực không tốt và tâm lý chắc chắn bị ảnh hưởng. Chính HLV Calisto cũng thừa nhận điều này: “Nếu bước vào hiệp phụ thì đội bóng có thể lực mạnh hơn sẽ giành được nhiều lợi thế. Tôi không muốn phải chơi hiệp phụ hay đá luân lưu 11 m”. Tuyển VN hiểu đâu là điểm yếu của họ nên không còn cách nào khác là phải ghi bàn vào lưới Thái Lan chứ không thể chơi theo tư tưởng giữ thành quả ở trận lượt đi!
HLV trưởng Thái Lan P. Reid chắc chắn vui mừng khi đưa được trận đấu bước vào hai hiệp phụ. Nhưng nhà cầm quân người Anh có vẻ như không muốn trận đấu phải phân định trên chấm phạt đền 11 m đầy may rủi. Ông P. Reid nhận định: “Trận chung kết mà phải giải quyết bằng sút luân lưu 11 m là điều mà cả hai đội bóng đều không muốn”. Người Thái sợ sút luân lưu 11 m có lẽ bởi vận may trong suốt giải này đang đứng về phía VN. Hơn nữa, thời tiết giá lạnh ở Hà Nội đang ủng hộ chủ nhà chứ không phải ủng hộ họ. Thái Lan có thể sẽ không “cóng” vì cái lạnh dưới 10oC trong trận đấu nhưng bước vào loạt đấu súng định mệnh, chẳng ai có thể nói trước được điều gì, nhất là khi họ phải thi đấu trước sức ép của CĐV VN.