Chủ tịch FIFA đòi phạt Gareth Bale

(NLĐO)- Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) Sepp Blatter vừa lên tiếng khẳng định muốn cấm tiền vệ Gareth Bale thi đấu cho Tottenham Hotspur trong thời gian diễn ra Olympic London 2012.

img
Bale ăn mừng sau khi lập công cho Tottenham trong trận gặp LA Galaxy


Ngôi sao người xứ Wales đã viện lý do chấn thương để rút khỏi thành phần tuyển Liên hiệp Anh tham dự Olympic 2012.

Tuy nhiên, Bale lại bất ngờ ra sân 73 phút trong trận giao hữu giữa LA Galaxy và Tottenham vào hôm 25-7, chỉ 2 ngày trước khi tuyển Liên hiệp Anh ra quân tại Olympic 2012 gặp Senegal.
 
Không hài lòng với hành vi “trốn” tuyển của Bale, Blatter khẳng định nếu LĐBĐ Anh (FA) hoặc Hiệp hội Olympic Vương quốc Anh có kiến nghị lên FIFA về trường hợp của cầu thủ 23 tuổi thì cơ quan quyền lực bóng đá cao nhất hành tinh sẽ vào cuộc. Khi đó, Bale nhiều khả năng sẽ nhận án phạt không được thi đấu cho Spurs đến hết ngày 12-8.
 
“Theo nguyên tắc, nếu CLB nào không chịu nhả cầu thủ tham dự Olympic, đồng thời FIFA nhận được kiến nghị từ một tổ chức thẩm quyền thì chúng tôi sẽ cấm thi đấu cầu thủ đó trong thời gian diễn ra giải đấu”, Blatter phát biểu.
 
Đồng tình với Blatter, huyền thoại bóng đá Anh Gary Lineker đã chỉ trích Bale: “Tham dự Olympic là cơ hội có thể chỉ đến 1 lần trong đời vậy mà Bale lại vứt bỏ cơ hội đó. Cậu ấy đúng là kẻ rối trí”.
 
Trong khi đó, Bale lý giải cho việc anh có mặt trong trận giao hữu của Tottenham: “Chấn thương của tôi đã tiến triển rất tốt nhờ CLB. Tôi đã phục hồi trước dự kiến và tôi rất vui mừng khi có thể lại ra sân thi đấu cho Tottenham”.
 
Nếu như phải nhận án phạt từ FIFA, Bale sẽ vắng mặt trong các trận giao hữu còn lại của Tottenham. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ có mặt trong chuyến làm khách của Tottenham tới sân Newcastle United thuộc khuôn khổ vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2012-13.