Chuyện cấy tóc, cấy râu thời nay
Gần l l giờ, chúng tôi đã đến thẩm mỹ viện của bác sĩ Trần Thị Anh T., gần ngã tư Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Không như sự mường tượng của tôi trước đó về chuyến đi làm đẹp chỉ là của quý bà, tôi thấy cánh mày râu đến đây có khi còn đông hơn.
V.T nhà ở quận Bình Thạnh cho biết nguyên nhân anh đi cấy tóc: ''Là M.C mà cái đầu ít tóc quá thật kỳ!''. Còn anh bạn ngồi cạnh tôi, con một VIP trong ngành du lịch, lấy nón cho tôi xem cái đầu chỉ le hoe mấy chòm tóc yếu ớt: “Thay bộ mới cho dễ coi''. Với anh H. - giám đốc một công ty du lịch lữ hành ở Bình Dương, thì đến đây chỉ vì: ''Ai đời, đàn ông mà lại thiếu hàm râu!''. Anh cho biết rất có thể, anh chơi luôn bộ râu quai nón!''. Lượng khách đi cấy tóc, cấy râu nhiều nhất vẫn là mấy anh Việt kiều. Lý do đơn giản nhất mà họ đến đây là ''chi phí có thể nói là rẻ nhất thế giới''. Anh G. - Việt kiều Mỹ, cho biết: ''Thằng bạn tôi đi cấy tóc ở bang
Tôi thật sự mù mờ về giá cả của chuyện đi cấy tóc, cấy râu. Nếu không nghe ông bạn mới quen ở Cần Thơ cập nhật thì tôi cứ nghe chi phí được tính bằng: Tiền/cm2. Một nhân viên của bác sĩ T. giải thích cho tôi biết: ''Đơn vị là... cái đầu anh ạ! Bởi mỗi lần cấy, dù có muốn, mỗi cái đầu cũng không được cấy quá l.200 nang tóc''. ''Thế nang tóc đâu có? Xin từ người có tóc khỏe hay sao?''- tôi hỏi. ''Không, nang tóc của chính anh, được lấy từ phía sau ót. Nếu của người khác, tóc phải cùng nhóm, tựa như nhóm máu''.
Cũng theo lời của nữ nhân viên này, ngoài da đầu, các nang tóc có thể dùng để cấy vào các vùng da khác để thay cho lông mày, lông mi, râu cằm... ''Giá cả thế nào?''. Tôi hỏi thêm. ''Dạ, 12 triệu đồng cho một lần cấy (nghĩa là giá cấy mỗi nang tóc là 10.000 đồng)''. ''Còn các vùng da khác?''. Nhân viên này cho biết, cấy bộ râu 6 triệu, cấy chân mày 5 triệu, tẩy lông tay, lông chân (nữ) 6 triệu... Tôi nghe bảng giá mà liên tưởng đến cái đầu rậm bi, rậm bịch là tóc của mình rồi làm phép tính: Mỗi nang tóc giá l0.000 đồng Một chân tóc có đến 3 - 4 nang tóc. Một cái đầu có vài chục ngàn chân tóc. Nếu quy đổi ra vàng, có lẽ mình đang đội cả một thúng vàng trên đầu?
Ra vẻ vẫn chưa yên tâm với việc cấy tóc, đầu giờ chiều hôm ấy, tôi xin được gặp bà bác sĩ T. Bà T. cũng vui vẻ ra chào khách nhưng chỉ phát cho tôi tờ bướm tự giới thiệu về cấy tóc, cấy lông mày, lông mi. Ông bạn tôi lúc này cũng đã hoàn thành việc cấy 1.200 nang tóc, bước ra mặt chẳng có biểu hiện gì là đau đớn nhưng cái đầu của ông chi chít chấm kim tụ máu nhìn thật ớn lạnh. Trong khi ông hoàn tất thủ tục ra về, một nhân viên bước theo trấn an: ''Hai ba ngày đầu, anh thấy hơi đau ở vùng cấy và vùng lấy tóc. Các vùng này hơi sưng và có thể bị tê một thời gian. Anh nhớ đừng cọ xát, va chạm mạnh nơi cấy vì nang tóc có thể bị tróc ra. Khoảng hai tuần sau, tóc cũ của anh rụng đi, tóc mới bắt đầu mọc lên nhưng lứa tóc này sẽ mảnh hơn trong nhiều tháng bởi nó gián đoạn việc cung cấp máu trong lúc chiết và cấy. Đến tháng thứ 3, tóc mới bắt đầu mọc ra. Sang tháng thứ sáu, nếu anh muốn có mái tóc dày hơn thì đến đây bọn em cấy thêm đợt nữa? Lần thứ hai giá được khuyến mãi chỉ còn 8 triệu thôi!''.
Tôi thật ớn lạnh khi chợt nghĩ đến các đối tượng có lệnh truy nã vào đây cải trang từ đầu hói thành tóc dài, không râu thành râu quai nón, mũi dọc dừa thành mũi lân... Một chiếc xe gắn máy bị thay đổi tem nhãn đã bị phạt thế mà con người lại đổi hình, thay dạng (thậm chí còn đổi giới tính) vẫn thoải mái và dễ dàng như trẻ con đi mua kẹo. Trong chuyện cấy tóc cấy lông, thay hình, đổi dạng này, nhìn từ góc độ pháp lý, tôi cảm giác còn có điều gì đó hơi bất ổn!