Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh: U-23 Việt Nam sẽ có điểm
Đối thủ trong buổi khai mạc SEA Games chiều 2-12 của thầy trò ông Calisto chính là đội bóng đang giữ đến tám chức vô địch liên tục của SEA Games: Thái Lan. Vừa ra ngõ đã gặp núi cao. Giới hâm mộ bóng đá ví von như vậy, đồng thời kỳ vọng U-23 Việt Nam sẽ làm nên chuyện trong ngày mở màn môn bóng đá.
Ông Nguyễn Văn Vinh - Ảnh: S.H.
Tuổi Trẻ Online đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia bóng đá lão làng - ông Nguyễn Văn Vinh - về cuộc chạm trán Việt Nam - Thái Lan trên sân vận động quốc gia Lào vào chiều 2-12 như sau: "Năm nay, Việt Nam không có ngôi sao thật sự, nhưng với tôi như thế là điều tốt, bởi sức mạnh của tập thể sẽ nhân lên rất nhiều từ khả năng động viên, khích tướng và công tác tư tưởng cực kỳ giỏi của HLV Calisto" - Nguyễn Văn Vinh
* Ở góc độ chuyên môn, ông đánh giá thế nào về trận cầu mở màn giữa hai đối thủ vốn có nhiều duyên nợ?
- Có nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan nên trận đầu tiên của giải ít khi nào mang lại cho khán giả sự hào hứng khi được chứng kiến các pha phối hợp tấn công đẹp mắt, mạch lạc. Lâu lắm rồi chúng ta mới được người Thái đánh giá cao và cho rằng là đối thủ xương xẩu nhất của họ ở bảng A.
Bước vào sân cỏ ai cũng nghĩ tới chiến thắng, nhưng tại SEA Games lần này, theo thông tin mà tôi có thì các đội được xếp vào chiếu trên ở bóng đá khu vực cùng đang trẻ hóa lực lượng và thiếu hẳn những ngôi sao dẫn dắt trận đấu. Công bằng mà đánh giá thì Thái Lan vẫn nhỉnh hơn Việt Nam, tự tin hơn bởi đang là chủ nhân của tám chức vô địch SEA Games liên tục.
* Tiền vệ Trọng Hoàng chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận đầu tiên. Theo ông, khoảng trống ấy liệu có được lấp đầy?
- Đây là mất mát quá lớn cho Việt Nam trong trận mở màn. Dù đã trở lại tập luyện, nhưng Trọng Hoàng không thể thi đấu được. Cậu ấy là trọng điểm ở hàng tiền vệ, người có thể chơi tốt với vai trò đánh chặn, tổ chức tấn công và làm bàn. Một cầu thủ thông minh, có dáng dấp thủ lĩnh ở khu trung tuyến, đặc biệt là cầu thủ duy nhất thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật của HLV trưởng.
* Không ai là không thể thay thế bởi bóng đá là trò chơi tập thể?
- Đành là vậy, nhưng chúng ta mất mát lớn quá nên để lại sự tiếc nuối, nhất là với người làm công tác chuyên môn như tôi. Công Minh, Thái Dương hay Quý Sửu chưa thể cáng đáng khoảng trống mà Trọng Hoàng để lại vì họ chỉ dừng ở mức độ đá tròn vai. Thanh Hưng chưa tạo dấu ấn lẫn sự tin cậy vì dâng cao hoặc tổ chức tấn công chậm.
Thành Lương cầm bóng và tỉa bóng tốt, song cũng là một cầu thủ quấy phá chứ chưa thể là thủ lĩnh. Tiến Thành cũng vậy.
Thái Dương (trái) và Quý Sửu chưa thể lấp đầy khoảng trống mà Trọng Hoàng để lại - Ảnh: Quỳnh Anh
* Chơi với sơ đồ chiến thuật 4-5-1, rõ ràng ông Calisto muốn dùng số đông để bổ trợ cho nhau và chia cắt đối phương?
- Tùy vào con người thực tế để HLV định ra lối chơi phù hợp. U-23 Việt Nam chỉ có vậy thì dẫu có muốn, ông Calisto cũng không thể đổi sang lối chơi khác. Nhưng phải biết tin vào ông ấy, bằng chứng là chúng ta củng cố được niềm tin với chức vô địch VFF Smartdoor Cup. Tách ra từng vị trí chúng ta không mạnh, nhưng ghép lại năm tiền vệ thì đó là một tập thể đáng gờm ở khu trung tuyến.
* Ông dự đoán thế nào về cục diện trận đấu?
- Rất có thể cả hai bung hết sức đá trong hiệp một với lối đá chủ động tấn công. Hiệp hai sẽ là sự điều chỉnh lối chơi. Nếu không có bàn thắng trong hiệp một thì hiệp hai sẽ là cuộc đấu trí giữa hai HLV khi tung những quân bài dự bị hạng sang vào giải quyết trận đấu.
Nhưng tôi tin rằng hai HLV không quyết ăn thua đủ trận này, bởi muốn vào bán kết thì bất kể kết quả trận khai mạc như thế nào chăng nữa, Việt Nam lẫn Thái Lan đều phải hạ cho bằng được rào cản chót là Malaysia. Nói vậy để thấy rằng kết quả của trận Việt Nam - Thái Lan không mang lại yếu tố quyết định và cũng không cần phải dốc toàn lực để có được 3 điểm.
* Nhận định của ông ra sao về hàng phòng ngự?
- Thủ môn Tấn Trường chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho toàn đội khi tài năng ngày một chín muồi, bắt bóng bổng tốt, triển khai tấn công bằng phát bóng hay ném bóng đạt độ chuẩn xác cao. Hai hậu vệ biên không có gì chê trách. Âu lo lớn nhất chính là khả năng phối hợp giữa cặp trung vệ Long Giang - Đại Đồng (hoặc Xuân Hợp).
Lo ở chỗ nếu đấu tay đôi, tiền đạo đối phương khó vượt qua họ. Nhưng nếu đối thủ đánh vỗ mặt vào trung lộ bằng số đông thì khả năng bọc lót cho nhau của cặp trung vệ rất yếu. Có lẽ ông Calisto cũng nhận ra điều ấy và sẽ chỉ đạo cho cặp tiền vệ trung tâm phải lùi sâu để chia lửa.
Trung vệ Long Giang đang được thầy Calisto chỉ dẫn cách thức cài người sao cho hợp lệ - Ảnh: Quỳnh Anh
* Bằng con mắt của nhà chuyên môn, ông dự đoán thế nào về kết quả trận đấu?
- Thái Lan cũng có những khó khăn nhất định ở SEA Games này, nhất là việc tập trung khá muộn. Có thể họ trội hơn về bản lĩnh, kỹ thuật cá nhân, nhưng đổi lại chúng ta luôn có được sức mạnh tinh thần và ý chí thi đấu ngoan cường.
Năm nay, Việt Nam không có ngôi sao thật sự, nhưng với tôi như thế là điều tốt, bởi sức mạnh của tập thể sẽ nhân lên rất nhiều từ khả năng động viên, khích tướng và công tác tư tưởng cực kỳ giỏi của HLV Calisto.
Ưu thế 55% thuộc về Thái Lan, nhưng Việt Nam vẫn có cửa từ hòa tới thắng bằng khả năng đột biến làm bàn từ hàng tiền vệ. Khả năng “đọc” trận đấu, hoán chuyển nhân sự luôn là cái tài của HLV Calisto, về mặt này ông ấy trội hơn đồng nghiệp Darby của đội bạn. Cho nên tôi tin rằng Việt Nam sẽ có điểm trong ngày ra quân đầu tiên.
* Xin cảm ơn ông.