Chuyện về Hoàng Quảng

Hoàng Quảng bị loại khỏi đợt tập trung ĐTQG lần này, đó là điều chắc chắn. Ngồi với PV TT&VH chiều qua (20-12) ở Đà Nẵng, Hoàng Quảng giải thích tại sao anh vắng mặt ở đội vào đêm sau trận chung kết SEA Games, dẫn tới việc ông Calisto gạch tên anh khỏi đợt tập trung này của đội tuyển.

“Tôi không được nhắc nhở rằng sau trận chung kết, toàn bộ đội bóng phải tập trung theo đúng quân lệnh. Sau khi trở về làng VĐV cùng đồng đội, chúng tôi ra ngoài ăn uống và trở lại phòng khoảng 22h. Một số anh em tìm cách ra ngoài cho khuây khỏa, nhưng không có xe. Tôi may mắn hơn vì được đi nhờ xe của một người bản xứ. Tôi muốn đến chỗ ba mẹ để tiễn họ, chứ cũng chẳng có ý vi phạm kỷ luật như nhiều người nói”, lời lý giải của Hoàng Quảng.

“Theo lời đồng đội, HLV Calisto đã tỏ ra rất tức giận khi không thấy tôi ở giờ điểm danh. Thầy “Tô” cũng đã điện cho tôi khi ấy, nhưng kiếm một chiếc xe từ trung tâm Vientiane về làng VĐV lúc nửa đêm là rất khó khăn. Đã vậy, đi nửa đường thì xe tuk tuk lại hết xăng. Phải hơn nửa tiếng sau, tôi mới tìm được một cái xe khác. Tôi đã cố giải thích với thầy, nhưng lúc ấy, HLV Calisto bảo rằng ông mệt rồi và muốn nghỉ ngơi. Tôi rất hối tiếc về việc làm của mình”, Hoàng Quảng kể lại.

img
Hoàng Quảng (trái) tỏ ra hối tiếc vì anh đã phạm luật của U23 ở SEA Games - Ảnh:Quang Nhựt

Theo lời Hoàng Quảng, HLV Calisto đã một mình ngồi ở khu cầu thang suốt 2 tiếng đồng hồ, để đợi hậu vệ phải U23 Việt Nam, sau đó mới trở lại phòng. Các trợ lý (Phan Thanh Hùng và Nguyễn Đức Thắng) thấy vậy cũng xuống ngồi cùng ông “Tô”, để buôn chuyện làm quà. Nhưng thuyền trưởng người Bồ rất tức giận khi mãi đến 2 giờ đêm, Quảng mới trở lại làng VĐV. HLV quát mắng và tỏ ra thất vọng với cậu học trò cưng. Hoàng Quảng lễ phép xin lỗi thầy, những mọi chuyện đã quá muộn.

“Tôi hiểu, HLV Calisto đã rất buồn sau khi đội bóng thua ở trận chung kết. Mấy anh em cũng định sẽ qua phòng thầy để chia sẻ, nhưng cuối cùng thế nào mà chẳng ai đủ dũng khí cả. Thầy “Tô” mắng tôi như tát nước vào mặt. Đến sáng hôm sau, khi đội bóng ăn sáng, ông vẫn chưa nguôi cơn giận. Tôi đã không nghĩ rằng mọi chuyện lại rắc rối đến thế. Theo mấy thầy trong BHL, thầy “Tô” muốn cho tôi một bài học. Đó là sai lầm của người trẻ và tôi nhận trách nhiệm về hành vi của mình”, Hoàng Quảng ăn năn.

Phải, người trẻ nào mà không mắc những sai lầm. Hoàng Quảng đã chơi rất tốt, trong đội hình U23 Việt Nam giành HCB ở SEA Games 25 trên đất Lào. Nhưng, ngay cả khi đã là học trò cưng của HLV Calisto, Hoàng Quảng cũng không là ngoại lệ. “Quân lệnh như sơn” và Quảng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Khi đồng đội ở SHB.ĐN đang đá giải tại Bình Định, ngồi nhà, ngẫm những chuyện đã qua, hẳn Hoàng Quảng phải rút ra những bài học nhớ đời.

Cũng theo Hoàng Quảng, không hiểu vì sao mà toàn bộ  các cầu thủ U23 Việt Nam đã như cứng đơ lại, không nhấc nổi chân trong trận chung kết với Malaysia. U23 Việt Nam thua vì chính họ không vượt qua được sức ép, sự căng cứng, chứ không phải đối thủ quá hay. Quảng nói: “Chỉ cần đá bằng một nửa như trận đấu với Singapore ở bán kết là chúng tôi cũng có thể đánh bại người “Mã”. Không hiểu sao, đôi chân của chúng tôi cứ như cứng đơ lại. Thấy trái bóng ở ngay trước mặt, nhưng cũng không thể chạy tới và đá như ý đồ…”.