Cirstea, cô nữ sinh “sát thủ”
Hai mươi sáu giờ sau khi vua sân đất nện R. Nadal bị R. Soderling hạ bệ, Giải Quần vợt Pháp mở rộng chứng kiến thêm một cú sốc nữa ở vòng 4 khi cựu số 1 thế giới nữ J. Jankovic rơi đài vào rạng sáng 2-6. Người chấm dứt sự có mặt của tay vợt Serbia cuối cùng tại giải là cái tên xa lạ: Sorana Cirstea
Xa lạ cũng phải bởi Cirstea đến từ Romania, đất nước 10 năm nay không gây được tiếng vang trong làng quần vợt nữ. Ở tuổi 19, cô cũng là tay vợt trẻ nhất còn sót lại tại vòng tứ kết. Cirstea cũng chỉ mới gia nhập làng quần vợt chuyên nghiệp nữ cách đây 3 năm nhưng tiến khá chậm so với những bạn đồng trang lứa như Radwanska, Azarenka hay Woniacki. Hiện tại, Cirstea chỉ xếp hạng 41 thế giới và vị trí cao nhất của cô cũng chỉ là 36 (tháng 10 - 2008). Thành tích tốt nhất của tay vợt Romania này tại các giải Grand Slam chỉ là vòng 2 (giải Pháp mở rộng, Wimbledon và giải Mỹ mở rộng).
|
|
Nhưng ở giải Pháp mở rộng năm nay, Cirstea trở thành “sát thủ” của các tay vợt hạt giống. Trước khi đánh bại Jankovic (hạt giống số 5 và 2 năm liền vào bán kết), cô đã loại hạt giống số 21 A. Cornet (Pháp) và cô bạn hạt giống số 10 người Đan Mạch C. Woniacki. Cirstea giao bóng còn kém và lực đánh chưa mạnh mẽ như các tay vợt top 10, nhưng cô có tinh thần thi đấu kiên cường. Chính vì thế, sau khi bị Jankovic dẫn trước ván đầu với tỉ số 3-6, Cirstea thắng một mạch 6 bàn ở ván thứ hai. Bước vào ván cuối, cô bị dẫn 5-6 trong lúc Jankovic cầm giao bóng nhưng không nản chí và thắng ngược với tỉ số 9-7.
Thật ra trong làng quần vợt Romania, Cirstea là một hiện tượng bởi cô được gia đình cho cầm vợt từ năm... 4 tuổi. Chơi quần vợt, nhưng cô vẫn theo đuổi việc học văn hóa. Năm nay là năm cô phải thi tốt nghiệp trung học. Nhưng do chơi tốt tại giải Pháp mở rộng năm nay, Cirstea một tuần qua không còn thời gian đụng đến bài vở. Cô tự hứa với mình sẽ học bù sau khi giải kết thúc, dù cuộc phiêu lưu của cô tại Paris năm nay có thể chưa dừng lại bởi đối thủ ở tứ kết là hạt giống số 30 người Úc S. Stosur chỉ mạnh về thể lực.
|
Soderling lại gây sốc Các tay vợt nam của Mỹ rõ ràng không có duyên với sân đất nện khi A. Roddick trở thành người cuối cùng rời khỏi giải sau thất bại 4-6, 2-6, 3-6 trước đối thủ chủ nhà G. Monfils. Anh này sẽ là niềm hy vọng cuối cùng của người Pháp. Tuy nhiên, đối thủ của Monfils lại là ứng cử viên số 1 R. Federer, người thắng anh 3-1 trong trận bán kết giải năm ngoái. Trong các trận đấu tứ kết đầu tiên vào tối qua, 2-6, tay vợt nữ số 1 thế giới D. Safina lội ngược dòng thắng V. Azarenka 2-1 và Soderling thắng N. Davydenko 6-1, 6-3, 6-1. Sharapova cũng dừng bước ở tứ kiết. |
