Cơ hội khẳng định bước tiến
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Jordan vào ngày 31-5 dự vòng loại thứ hai Olympic London 2012 với quyết tâm khẳng định bước tiến trên bản đồ bóng đá nữ châu lục
Ở khu vực Đông Nam Á, bóng đá nữ Việt Nam đã củng cố được ngôi hậu dù vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ phía Thái Lan. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam vẫn chưa phải là một tên tuổi được vị nể trong số các quốc gia có nền bóng đá nữ phát triển ở châu Á. Dự Olympic là nhiệm vụ bất khả thi trong hoàn cảnh hiện tại nhưng ở sân chơi vòng loại Olympic, bóng đá nữ Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để chứng tỏ sự tiến bộ trong quá trình chuyển giao.
Bóng đá nữ Việt Nam từng có “thế hệ vàng” của những Kim Chi, Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh, Mai Lan, Ngọc Châm… Sau khi những cái tên từng ghi dấu ấn đậm nét cho sự thăng hoa của bóng đá nữ Việt Nam nhiều năm trở lại đây nói lời giã từ đội tuyển, nhiều người đã lo sợ về một cuộc khủng hoảng khi lứa trẻ chưa thể bắt nhịp nhưng đã lại được giao một trọng trách quá lớn.
Lứa cầu thủ đang ở độ tuổi trên dưới 20 hiện tại rõ ràng chưa thể so với các đàn chị về kinh nghiệm trận mạc nhưng cái họ hơn hẳn lại là một nền tảng vững chắc. Cựu tiền vệ Văn Thị Thanh, hiện là HLV trưởng CLB Phong Phú Hà Nam, nhận xét: “Lứa cầu thủ trẻ của bóng đá nữ Việt Nam hiện nay rất có triển vọng vì các em được đào tạo từ nhỏ. Kỹ thuật cơ bản tốt và tư duy chiến thuật cũng được họ tiếp thu rất nhanh”.

Bóng đá nữ đang có cuộc chuyển giao thế hệ khá tốt. Ảnh: BẢO NGHI
Tại vòng loại đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam đã toàn thắng và đứng đầu bảng, trong đó có chiến thắng quan trọng trước đại kình địch Thái Lan. Sang vòng loại thứ hai, độ khó đã lớn hơn và từng đối thủ cũng mạnh hơn nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn được đánh giá là có cơ hội giành tấm vé duy nhất đi tiếp. Bảng đấu này gồm chủ nhà Jordan và các đội Uzbekistan, Iran, Thái Lan.
|
VFF treo thưởng lớn Vòng loại thứ hai diễn ra từ ngày 3 đến 12-6. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết mỗi trận thắng tại vòng loại thứ hai Olympic London 2012, VFF sẽ có mức thưởng lớn dành cho tuyển nữ. Lo lắng cuối cùng của HLV Trần Vân Phát trước giờ lên đường là nắng nóng ở Jordan. |