Coi chừng Hoàng Vương !

Chưa bao giờ ở B.Bình Dương, cái tên hậu vệ Nguyễn Hoàng Vương (ảnh) lại được nhắc đến nhiều như lúc này. Bàn thắng vào lưới SHB Đà Nẵng đã là pha lập công thứ 3 trong 3 trận liên tiếp của hậu vệ trái này cho đội bóng miền Đông Nam Bộ, nhưng đặc biệt ở chỗ, đó đều là những pha ghi bàn tận dụng triệt để sai lầm của các thủ môn.

Ở trận đấu bù với Hải Phòng ngày 1-4, chỉ một thoáng sai lầm trong việc khép góc của thủ môn Tuấn Điệp, Hoàng Vương đã nhanh chân lao vào sút bóng từ góc rất hẹp để giúp B.Bình Dương giành chiến thắng 2-1. Đến trận gặp Điện lực Thái Lan ở AFC Cup, Hoàng Vương sút phạt khá xoáy từ giữa sân, thủ môn Umarin đấm trượt bóng để rồi phải chịu bàn thua lãng xẹt. Chiều 12-4, đến lượt thủ thành Văn Hạnh của SHB Đà Nẵng trở thành nạn nhân thứ 3 khi thiếu cảnh giác, tưởng hậu vệ Phước Vĩnh sẽ kèm được Hoàng Vương nên không kịp phản ứng trước cú ngã người sút chìm của anh.

img

Cách đây chưa lâu, tưởng như sự nghiệp của hậu vệ Hoàng Vương đã kết thúc ở tuổi 28 khi anh liên tục phải chịu đựng những cơn đau gối. Vậy mà Vương vẫn cắn răng vừa chữa trị vừa chơi bóng bất chấp nhiều người khuyên anh nên suy nghĩ lại. Thậm chí, khi HLV Calisto buộc lòng phải loại Hoàng Vương trước khi lên đường sang Thái Lan dự AFF Cup 2008, hậu vệ trái này vẫn không nản và tập luyện chờ được thi đấu tiếp trong màu áo B.Bình Dương.


Hiện tại, Hoàng Vương được xem như nhân tố không thể thiếu trong giai đoạn hồi sinh của thầy trò HLV Vital. Chấn thương vẫn đang tiềm ẩn trong đầu gối nhưng dường như 3 bàn thắng đang giúp Hoàng Vương quên đau để trở thành một trong những hậu vệ ghi bàn nhiều nhất tại V-League ở thời điểm hiện tại.