Coi chừng Thonglao
“Thái Lan ai cũng giỏi tiểu xảo nhưng nguy hiểm nhất chính là Thonglao”, lời cảnh báo của HLV Alfred Riedl muốn dành cho người đồng nghiệp Calisto ngay trước giờ chạm trán cùng người Thái khiến người viết nghe xong bỗng thấy giật mình
Đúng là kể từ cái thời “hậu Kiatisuk”, người Thái đã gặp nhiều khó khăn hơn mỗi khi phải chạm trán VN nhưng họ vẫn thắng, vẫn khiến nhiều cầu thủ và HLV của bóng đá VN phải ôm hận. Đó là vì người Thái có một thủ lĩnh, một “quái kiệt” trên sân bóng mang cái tên Datsakorn Thonglao.
Kể từ SEA Games 2003, người hâm mộ VN chẳng còn xa lạ gì với Thonglao, tiền vệ tấn công chủ lực của tuyển Thái Lan và hiện đang khoác áo CLB Hoàng Anh Gia Lai. Anh sút xa, sút phạt tốt, lại thuận cả hai chân. Tuy nhiên, điều ngại nhất ở Thonglao chính là lối đá tinh quái, đầy tiểu xảo mà cầu thủ này tạo ra trên sân bóng. SEA Games 2003, U23 VN của chính HLV Riedl từng uất nghẹn vì mất cúp trên sân nhà khi để thua Thái Lan 1-2. Trong trận chung kết đó, chính Thonglao đã gây ức chế cho Quốc Vượng, thủ lĩnh tuyến giữa của U23 VN. Kết cục Vượng bị đuổi ở phút 88 khiến đội nhà dù rất nỗ lực gỡ hòa 3 phút sau đó nhưng vẫn không đủ người để chống lại Thái Lan trong hiệp phụ, đành chịu mất cúp.
Nghiệt ngã ở chỗ 5 năm sau quá khứ đau buồn đó, “quái kiệt” Thonglao vẫn đang là nỗi ám ảnh thường trực của các cầu thủ VN mỗi khi bước ra sân. Trong trận thua 0-2 ở ngày khai mạc vòng bảng, tuyến giữa VN hoàn toàn tê liệt cũng vì Tài Em và Minh Phương bất lực trước những pha vào bóng có phần ác ý của Thonglao nhưng chẳng bao giờ bị trọng tài phạt vì kín, lại thi đấu tại Phuket! Không chỉ gây ức chế cho hàng tiền vệ, chính Thonglao còn liên tục tìm cách gây hấn với những Việt Thắng, Thành Lương hay Việt Cường. Ở trận bán kết lượt về với Indonesia, tiền vệ người Thái này cũng may không nhận thẻ vàng vì chơi quá tiểu xảo.
Còn nhớ sau chung kết AFF Cup 2007, HLV Avramovic của Singapore từng mỉa mai đối thủ Thái Lan sau khi đăng quang rằng: “Người Thái bêu riếu chúng tôi và các đội bóng khác chơi rắn nhưng chính họ mới là đội đá xấu nhất. Đặc biệt là Thonglao, tôi chẳng hiểu tại sao anh ta liên tục chửi rủa, cố gắng đá cuội nhằm gây ức chế cho cầu thủ của tôi nhiều như vậy mà các trọng tài luôn làm ngơ?”.
Nói thế để thấy, cả một tập thể tuyển VN đang đứng trước thách thức cực kỳ khó khăn, nhưng đó chỉ mới là từ Thonglao. Tỉnh táo và phải “lì” trước tiểu xảo người Thái, đó là hai yếu tố cần thiết nhất của tuyển VN lúc này.