Công làm thủ phá, Chelsea chịu "cưa điểm" ngay tại Stamford Bridge
Hàng công chơi tốt với cú đúp của Didier Drogba, nhưng Chelsea vẫn bị cầm hòa với tỷ số 3-3 ngay trên sân nhà, bởi sự bất cẩn nơi hàng thủ cộng thêm một chút may mắn dành cho đội khách Everton.

Hàng thủ bất cẩn khiến Chelsea chịu chia điểm. (Reuters)
Đội khách sớm mở tỷ số nhờ tình huống phản lưới nhà của thủ môn Petr Cech. Drogba thể hiện phong độ chói sáng bằng bàn thắng san hòa cách biệt trước khi Anelka đưa Chelsea vượt lên dẫn 2-1. Màn rượt đuổi tỷ số diễn ra thực sự kịch tính từ đây.
Everton đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trong thời gian bù giờ hiệp một với pha dứt điểm của Yakubu. Drogba hoàn tất cú đúp, đồng thời là bàn thắng thứ 13 của anh tại Premiership để lần thứ 2 tái lập thế dẫn bàn cho The Blues. Tuy nhiên, bàn thắng may mắn của Saha sau đó đã tước đi 2 điểm của thầy trò Ancelotti ngay tại Stamford Bridge.
Cả ba bàn thua của Chelsea đều có lỗi của hàng thủ trong các tình huống cố định chống bóng bổng. Petr Cech dường như đang đánh mất cảm giác tốt nhất, còn cặp trung vệ Terry và Carvalho thì chẳng thể giữ được sự thận trọng thường thấy. Điều đó giải thích vì sao Chelsea đã thủng lưới tới 10 bàn trong 4 trận gần nhất.
Kết quả này khiến chuỗi trận không thắng của The Blues bị nâng lên con số 4. Ở 3 trận trước, Drogba và đồng đội thua Blackburn ở Cup Liên đoàn Anh, thất bại trước Man City ở Premier League và hòa Apoel Nicosia ở Champions League. Tuy bị cầm hòa nhưng Chelsea vẫn nới rộng cách biệt với Manchester United lên thành 3 điểm bởi nhà ĐKVĐ đã thất thủ trước Aston Villa ở trận đấu sau đó nửa giờ.
Trở lại diễn biến trên sân, Everton không hề tỏ ra e ngại đội đầu bảng khi sẵn sàng đẩy cao tốc độ trận đấu để chơi đôi công ngay từ đầu. Sau pha dứt điểm cận thành thiếu chính xác của Lampard, họ lập tức đáp trả với cú sút tầm xa khó chịu của Jo, buộc Cech phải tung người cứu thua.
Phút 11, đội khách bất ngờ có được bàn mở tỷ số. Trong một tình huống đá phạt bên cánh phải, Baines thực hiện một đường chuyền câu bổng vào khu cấm địa, tạo điều kiện cho Saha đánh đầu nối. Bóng dội cột dọc bật trúng lưng của Cech lăn vào lưới.

Drogba tiếp tục tỏa sáng với 1 cú đúp. (AP)
Bị dẫn bàn, đội chủ nhà chơi quyết tâm hơn, nhanh chóng làm chủ khu trung tuyến. Phút 18, họ ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1. Carvalho đoạt bóng trong chân Saha rồi đua tốc độ trước khi chuyền cho Lampard. Cầu thủ có biệt danh “người không phổi” nhả bóng hết sức thuận lợi để Drogba tung ra cú cứa lòng đánh bại thủ môn Howard.
Tìm lại được sự hưng phấn, Chelsea liên tiếp gây sức ép lên phần sân của đối phương. Phút 23, đội bóng của Ancelotti nâng tỷ số lên 2-1. Xuất phát từ một pha lộn xộn trong vòng cấm, Ivanovic đẩy bóng sang trái cho Anelka đang ở tư thế thuận lợi. Chân sút người Pháp thoải mái không chế thêm một nhịp rồi mới tỉa bóng gọn gàng vào góc cao.
Tưởng như The Blues có thể duy trì được lợi thế dẫn bàn đến hết hiệp một, nhưng đúng vào những giây đá bù giờ họ đã phải trả giá do sự bất cẩn của hàng hậu vệ. Từ pha ném biên của Bilyaletdinov, Fellaini đánh đầu vào vòng cấm. Hết Carvalho đến Terry cản phá không dứt khoát, bóng tìm đến Yakubu. Cầu thủ mới vào thay người này nhanh chân đệm bóng cận thành đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Qua giờ nghỉ giải lao, Chelsea bắt đầu áp dụng lối chơi tấn công tổng lực. Phút 59, lại là Ivanovic đóng vai trò kiến tạo. Anh thoát xuống cánh phải rồi thực hiện một đường căng ngang khó chịu cắt mặt cầu môn. Với khả năng tì đè tốt, Drogba bất chấp sự truy cản của Piennaar đệm bóng cận thành tung lưới đội khách.

Saha có được bàn thắng đầy may mắn. (AP)
Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao khi Everton có được bàn thắng san hòa tỷ số 3-3 đầy may mắn ở phút 63. Vẫn bắt nguồn từ một tình huống đá phạt, Lucas Neill chuyền bóng vào khu cấm địa. Trong một nỗ lực cản phá, Drogba đánh đầu làm bóng đập trúng đầu Saha bay vào khung thành đã bị bỏ trống.
Về cuối trận, Ancelotti thúc giục các học trò dồn lên tấn công. Chỉ có điều. họ đã không thể nào tìm kiếm thêm được bàn thắng. Những pha dứt điểm của Joe Cole, Terry và Drogba thường thiếu chính xác, hoặc bị thủ môn người Mỹ hóa giải thành công. Trận đấu khép lại sau cú sút đi chệch khung thành trong gang tấc của Ballack.
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cech - Ivanovic, Asley Cole, Carvalho (Belletti 85’), Terry - Lampard, Joe Cole (Malouda 76’), Mikel (Borini 88’), Ballack - Drogba, Anelka. Everton: Howard - Hibbert, Baines, Heitinga, Neill - Bilyaletdinov, Pienaar, Fellaini, Rodwell - Saha (Agard 90’), Jo (Yakubu 45’).