Công Vinh háo hức trở lại

Sau 10 tháng dưỡng thương, Công Vinh đang đếm ngược thời gian trở lại để khẳng định anh xứng đáng là niềm hy vọng số 1 của tuyển VN lẫn CLB Hà Nội T&T

Tiền đạo Công Vinh đang đếm ngược từng giờ thời khắc được trở lại sân cỏ sau 10 tháng dưỡng thương, dù HLV Phan Thanh Hùng của CLB Hà Nội T&T mới là người quyết định anh có được ra sân ngay từ vòng 3 V-League gặp SHB Đà Nẵng vào ngày 18-2 hay không. Dù vậy, đó cũng là sự kiện đáng chờ đợi của bóng đá VN trong những ngày đầu năm.

img

Công Vinh trong một buổi tập của đội Hà Nội T&T. Ảnh: Hải Anh

 
Chỉ mong đá 10 phút
 
Suốt 10 tháng kiên trì, bền bỉ với chuyện chữa trị, tái khám rồi tập hồi phục theo giáo án do các chuyên gia y tế của Bồ Đào Nha gửi sang, Công Vinh tự nhận anh đang đếm ngược từng giờ để được ra sân. Thậm chí chỉ cần HLV Phan Thanh Hùng sử dụng 10 phút khi gặp SHB Đà Nẵng, Công Vinh cũng thấy mãn nguyện. Ở một đội bóng vốn không phải lo chuyện “cơm áo gạo tiền” nhưng bản thân Công Vinh rất khó xử khi công sức lao động bỏ ra chưa tương xứng với kỳ vọng của lãnh đạo đội. Thời gian dưỡng thương càng lâu, chuyện chân sút xứ Nghệ nôn nóng, khao khát ra sân cũng là điều dễ hiểu.
 
Với một chấn thương thuộc loại nặng trong bóng đá, Công Vinh đã thể hiện sự thận trọng tuyệt đối trong việc điều trị cũng như dưỡng thương. Điều này khiến HLV Phan Thanh Hùng đắn đo vì sẽ rất nguy hiểm cho Công Vinh nếu cố gắng quá mức trong lần đầu tiên ra sân sau 10 tháng chỉ biết tập chạy, bơi hay đi xe đạp. Cộng thêm việc phải đối đầu với đội bóng rất mạnh là SHB Đà Nẵng, khả năng ra sân của tiền đạo xứ Nghệ xem ra sẽ chỉ gói gọn trong ít phút với mục đích giúp anh tìm lại cảm giác sau thời gian xa sân cỏ quá lâu.
 
Nhọc nhằn tìm chỗ đứng
 
Không sớm thì muộn Công Vinh cũng sẽ trở lại. Vấn đề là chân sút xứ Nghệ sẽ phải đối mặt và giải quyết một nghịch lý khá... trớ trêu: Khi không có Công Vinh, Hà Nội T&T vẫn đá rất tốt và vô địch V-League nhưng ngược lại, tuyển VN phải chịu thất bại cay đắng ở AFF Cup. Điều này đồng nghĩa Công Vinh sẽ phải nỗ lực gấp đôi, một mặt khẳng định giá trị mà tuyển VN rất cần ở anh khi đội sắp tham dự vòng loại World Cup 2014 và Olympic London 2012. Mặt khác, ngôi sao xứ Nghệ phải tìm được chỗ đứng thuyết phục trong mắt ban huấn luyện Hà Nội T&T bởi hiện tại, hàng công của đội phụ thuộc hoàn toàn vào các chân sút ngoại như Gonzalo hay Cristiano.
 
Trước khi Công Vinh chấn thương, đã có nhiều so sánh về giá trị thực sự của chân sút xứ Nghệ. Dù vậy, dư luận không thể phủ nhận một thực tế là tuyển VN đã trầy trật khi không có một “sát thủ” đúng nghĩa ở hàng tiền đạo bởi Quang Hải hay Việt Thắng chỉ thực sự nguy hiểm khi đá tiền đạo lùi trong khi Anh Đức chưa bao giờ là một chân sút của những trận đấu lớn. Đó là lý do bóng đá VN vẫn có nhiều điều đáng chờ đợi khi Công Vinh trở lại.