Cửa vẫn đóng với sao nhập tịch
Đội tuyển VN đang thiếu cầu thủ giỏi trước trận giao hữu với CLB Frankfurt nhưng HLV Calisto vẫn không thể gọi các ngoại binh nhập tịch
Đội tuyển VN sẽ vắng nhiều trụ cột trước trận giao hữu với Frankfurt vào ngày 12-5 do chấn thương và đội B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng bận thi đấu tại AFC Cup. HLV Calisto nghĩ đến việc gọi các ngoại binh nhập tịch nhưng chuyện này đang là không thể.
HLV Calisto than thở
Trong cuộc trao đổi mới nhất với phóng viên Báo Người Lao Động, HLV Calisto đã nói nguyên văn và đầy tiếc nuối rằng: “Tôi muốn nhưng lại không thể gọi những cầu thủ nhập tịch. Điều đó gây ra khó khăn cho kế hoạch của tôi và đội tuyển VN cũng lãng phí một nguồn lực quan trọng”.
Không phải trong bối cảnh ĐTQG đang bị hao hụt nhân sự, nhà cầm quân Bồ Đào Nha mới nghĩ đến các cầu thủ nhập tịch. Ngay sau khi trở lại cương vị HLV trưởng ĐTQG đầu năm 2008, ông Calisto đã khởi động kế hoạch xây dựng một đội tuyển có những nhân tố có thể tạo ra đột biến.
Sau Phan Văn Santos, học trò cũ của ông ở ĐTLA, một loạt cầu thủ được gọi lên tuyển, đó là thủ môn Đinh Hoàng La, tiền vệ Đinh Hoàng Max và tiền đạo Huỳnh Kesley Alves. Những gì ba cầu thủ này đã thể hiện trong trận giao hữu với CLB Hy Lạp Olympiakos cho thấy tuyển VN mạnh hơn khi có họ.
Tiền vệ Đinh Hoàng Max (trái) ăn mừng cùng Quang Hải, tác giả bàn thắng trong trận VN – Olympiakos 1-0 năm 2009. Ảnh: Hải Anh
Tuy nhiên, ba cái tên đáng để hy vọng, đủ điều kiện cả về pháp lý (công dân Việt Nam) lẫn về phong độ để chơi cho ĐTQG đã chỉ xuất hiện trong hai trận đấu giao hữu với Olympiakos và Kuwait hồi giữa năm ngoái.
Hai trận thắng trước hai đội bóng vượt hơn hẳn đội VN về trình độ đã mở ra hy vọng cho HLV Calisto và người hâm mộ. Thế nhưng, ngay sau lần tập trung tháng 6-2009, cả ba cầu thủ này không còn được nhắc đến tên. Dường như đã có một “mật lệnh” từ bên trên khiến HLV Calisto phải chuyển hướng và những ngoại binh đã chơi rất hay không được nhắc đến nữa.
Thêm một sai lầm nữa?
Không chỉ ĐTQG, người hâm mộ chịu thiệt mà danh tiếng VFF cũng bị ảnh hưởng vì phong độ của đội tuyển phản ánh phần nào khả năng điều hành cũng như bản lĩnh, tầm vóc của một LĐBĐ cấp quốc gia.
Thực ra ngay trong nội bộ của VFF có những quan điểm rất khác nhau về vấn đề cầu thủ nhập tịch. Hồi tháng 10 năm ngoái, câu chuyện “hạn chế ngoại binh, đặc biệt là ngoại binh nhập tịch” ở V-League gây ra phản ứng dữ dội, phần lớn do VFF thiếu quy định chặt chẽ và không tư vấn thật tốt cho Bộ Tư pháp về chuyên môn của cầu thủ ngoại (ưu tiên cầu thủ trẻ triển vọng hoặc cầu thủ giỏi chưa khoác áo đội tuyển quốc gia quê hương).
Việc không cho HLV Calisto gọi những ngoại binh nhập tịch nổi trội lên tuyển cho thấy VFF đang bị động và dường như phạm sai lầm bỏ sót người tài cũng như có thể bị chỉ trích vì phân biệt đối xử.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhiều lần nói rằng: “Việc này rất tế nhị. Nếu không khéo léo thì chúng tôi có thể bị chỉ trích là phân biệt đối xử, thậm chi vi phạm quyền công dân. Tuy nhiên, theo tôi, cánh cửa chơi cho ĐTQG của các cầu thủ ngoại nhập tịch không phải đã hoàn toàn đóng lại. Chúng tôi chỉ đang tìm giải pháp cho vấn đề này”.
Với những gì đang diễn ra, có vẻ như VFF đang chờ đợi một sự thay đổi trong cơ chế từ phía trên hơn là chủ động đề xuất sự thay đổi. Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn nói nước đôi: “Việc này cần có thời gian”.
Cần nhắc lại là HLV Calisto trước đây cam đoan rằng chỉ gọi những ngoại binh nhập tịch có trình độ thật tốt và không để tuyển VN mất bản sắc.
Hoàng La tiếc nuối Thủ môn của V. Ninh Bình Đinh Hoàng La và tiền vệ của XM.Hải Phòng Hoàng Max chưa có được phong độ thật tốt trong mùa giải này. Dù vậy, HLV Calisto vẫn đánh giá Hoàng La và Hoàng Max “thích hợp và cần thiết cho tuyển VN”.
|