Cúp rất gần
Đội tuyển VN đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên lên ngôi “vua” của bóng đá khu vực sau chiến thắng 2-1 ở lượt đi. Thầy trò ông Calisto quyết biến giấc mơ thành hiện thực trong 90 phút chính thức
Do thể thức lạ lùng của giải không tính đến bàn thắng trên sân khách, nên muốn lần đầu tiên nâng cúp vô địch giải bóng đá Đông Nam Á ngay tại sân Mỹ Đình vào tối nay, 28-12, đội tuyển VN phải đánh bại hoặc ít nhất là cầm hòa đội Thái Lan. Vì thế, trước mắt thầy trò HLV Calisto sẽ là trận đấu rất khó khăn nhưng đích đến cũng đầy vinh quang. Chiếc cúp vô địch có ở lại Hà Nội hay không, điều đó phụ thuộc phần lớn vào chính màn trình diễn của các tuyển thủ trên sân nhà.
Mặc áo trắng cầu vận son
Theo thông lệ của các trận cầu có thi đấu lượt đi - lượt về thì ở trận này tuyển VN được chọn màu áo thi đấu truyền thống của mình. Ai cũng biết màu cờ sắc áo của đội là màu đỏ nhưng lãnh đạo đội, ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ đã chọn màu trắng làm màu áo thi đấu ở trận chung kết tối 28-12.
|
Danh sánh tổ trọng tài
AFF vừa công bố danh sách tổ trọng tài điều hành trận chung kết gồm hai trọng tài Singapore và hai đến từ Indonesia. Theo đó, trọng tài chính người Singapore, ông Abdul Malik Abdul Basir; hai trợ lý trọng tài gồm Jeffery Goh Gek Pheng (Singapore) và Suaidi Mohn Yunnus (Indonesia); còn trọng tài thứ tư là ông Midi Setiyonno của Indonesia. |
Tuyển VN đã có 2 chiến thắng liên tiếp đầy bất ngờ trên đất Singapore ở bán kết lượt về và chung kết lượt đi tại Bangkok (Thái Lan) khi khoác áo trắng. Đó là hai trận đấu mà thầy trò Calisto đều bị dồn vào thế khó nhưng đều đã giành được những chiến thắng oanh liệt, giàu cảm xúc. Màu áo trắng, chính vì thế, đã trở thành màu may mắn của tuyển VN.
Tối nay, 28-12, Mỹ Đình sẽ ngập trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, màu của chiến thắng, của nhiệt huyết sôi sục trong tim hàng ngàn CĐV đang gửi gắm niềm tin nơi đội tuyển. Hàng triệu người hâm mộ đều trông đợi đội VN sẽ lại được may mắn “tiếp sức” trong trận đấu với đối thủ cực mạnh là Thái Lan, nên quyết định mặc áo trắng của thầy trò ông Calisto sẽ không làm cho ai phải phiền lòng. Nhưng trước một đối thủ mạnh, lại đang bị dồn vào thế buộc phải tung toàn lực ra để chiến đấu, may mắn thôi có lẽ chưa đủ giúp tuyển VN. Đội chủ nhà cần chủ động để tự tạo vận may cho mình và khi đó, đoàn quân áo trắng mới có thể gặp son!
Nắm quyền chủ động
Một ngày trước trận đấu, HLV Calisto vẫn giữ được thái độ rất cẩn trọng. Ông Calisto có đôi chút lo lắng vì mật độ thi đấu của tuyển VN thời gian qua dày đặc khiến các cầu thủ có dấu hiệu mệt mỏi, nhưng sức mạnh tinh thần đang là một thứ “vũ khí” sắc bén của đội trong cuộc quyết đấu không khoan nhượng với đội Thái. Ông Calisto và các học trò của mình đang nắm giữ những lợi thế rất quan trọng đó là: sân nhà, khán giả nhà, dẫn bàn và thậm chí là cả thời tiết cũng đang ủng hộ thầy trò ông.
Nhưng HLV Calisto lại cho rằng, lợi thế dẫn bàn của VN vẫn rất mong manh. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cảnh báo các học trò: “Chúng ta đang ở rất gần chiếc cúp nhưng nếu sơ sẩy chỉ một giây, tai họa có thể ập đến. Nếu để Thái Lan ghi được bàn trước, san hòa tỉ số sau 2 lượt thì chúng ta sẽ rất khó khăn, bởi luật không tính bàn thắng trên sân khách nên 1-0 sau 90 phút lượt về giúp họ kéo trận đấu đến hai hiệp phụ, thậm chí sút luân lưu 11 m. Vì thế chúng tôi cũng cần tấn công để ghi bàn và gia tăng thêm khoảng cách đó. Lợi thế của chúng tôi chính là mặt sân quen thuộc và sự tiếp sức của hàng vạn người hâm mộ”.
|
Trời lạnh nhưng khán đài sẽ nóng Sân Mỹ Đình tối nay trời vẫn sẽ rất lạnh và theo các chuyên gia dự báo thời tiết, có thể có mưa nhỏ. Đó có thể là một trở ngại ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Tuy nhiên, các khán đài sân Mỹ Đình chắc chắn sẽ rất nóng và không còn một chỗ trống. VFF vừa có một hành động đẹp khi trao tặng cho Hội CĐV VN 100 tấm vé miễn phí như một lời cảm ơn với những người đã ủng hộ đội tuyển VN trong suốt hành trình dài tại AFF Suzuki Cup. Lễ đăng quang sẽ trang trọng Bất chấp thời tiết ra sao, một buổi lễ đăng quang trang trọng cũng sẽ được tổ chức ở Mỹ Đình ngay sau trận đấu. Tất cả hệ thống âm thanh, đèn chiếu sáng... tại sân vận động quốc gia đều đã được kiểm tra lại vào chiều qua, 27-12. Một lễ đài trao giải sẽ được dựng lên theo hướng quay mặt về khán đài A, nơi chứng kiến giây phút đăng quang của nhà vua mới bóng đá khu vực. Vé vẫn nóng Tình hình vé của trận chung kết vẫn hết sức nóng bỏng. Dù giá vé chợ đen đã không còn leo thang theo cấp số nhân như một vài ngày trước nhưng dân phe vẫn hét những mức giá rất cao. Trong khi đó, cảnh tượng chen lấn, xô đẩy ngay tại trụ sở LĐBĐ VN đã không còn khi lượng người đến lấy vé qua đường công văn đã được giải quyết gần hết. Theo nhận định của ông Nguyễn Viết Thu, quyền Tổng Giám đốc VFD, đơn vị phân phối vé thì người hâm mộ không nên quá sốt ruột, do trước trận đấu giá vé chợ đen sẽ giảm bởi phe vé phải bán ra để thu hồi vốn. M.D |